Nghĩa tình quân dân nơi rốn lũ

GD&TĐ - Lăn lộn khắp các cơ sở trường học dọn dẹp bùn đất, tu bổ phòng lớp học, giúp giáo viên, học sinh yên tâm trở lại trường lớp. Những việc làm, hành động của người cán bộ, chiến sĩ nơi vùng lũ tô thắm thêm tình nghĩa gắn kết quân dân, xứng danh phẩm chất người bộ đội Cụ Hồ.

Cán bộ chiến sĩ các đơn vị giúp trường học khắc phục hậu quả mưa lũ
Cán bộ chiến sĩ các đơn vị giúp trường học khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiến đấu với thiên tai, giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Những ngày này, trên địa bàn rốn lũ các huyện An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân (tỉnh Bình Định) đều in đậm hình ảnh màu áo xanh cán bộ, chiến các lực lượng bộ đội ngày đêm túc trực thực hiện công tác giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ gây ra.

Bất chấp những gian khổ, hiểm nguy, những người cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ, giúp dân tu bổ nhà cửa, khắc phục các công trình đường sá, cầu cống nhằm sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Tại các trường học bị thiệt hại nặng, cán bộ, chiến sĩ đã có mặt kịp thời, giúp giáo viên, học sinh dọn bùn đất phòng lớp học, tu sửa, khắc phục các công trình trường học bị hư hại.

Đóng chân trên địa bàn huyện Phù Mỹ, nhưng trong những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn pháo binh 572 (Quân khu 5) tập trung phương tiện, chia thành các đơn vị hành quân về các huyện Phù Cát, Phù Mỹ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Ở huyện Hoài Ân, cán bộ, chiến sĩ đã khẩn trương giúp di dời người dân vùng lũ bị cô lập, giúp di dời tài sản của những hộ dân do bị sạt lở núi uy hiếp; dọn dẹp vệ sinh các trường mầm non, tiểu học; giúp các hộ gia đình chính sách, neo đơn dọn dẹp nhà cửa; khắc phục đường sá và nạo vét kênh mương; kịp thời dời người dân ở xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ) ra khỏi vùng bị lũ cô lập; dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa các đoạn đường bê tông bị hư hỏng; tham gia hộ đê, giúp ngư dân khắc phục hậu quả do lũ làm chìm, hư hỏng tàu cá.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Phước - Phó Chính ủy Lữ đoàn pháo binh 572 (Quân khu 5), nhằm giúp dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, trong những ngày tới, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tiếp tục giúp nạo vét kênh mương nội đồng, khắc phục các cầu bị sập và giúp các hộ dân có nhà sập ổn định cuộc sống, sinh hoạt.

Những bữa cơm vội chỉ là những vắt cơm nắm của cán bộ, chiến sĩ ngay tại hiện trường vùng lũ
Những bữa cơm vội chỉ là những vắt cơm nắm của cán bộ, chiến sĩ ngay tại hiện trường vùng lũ

Xứng đáng với phẩm chất người bộ đội Cụ Hồ

Trước những thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra đối với nhân dân trên địa bàn thị xã An Nhơn, cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ Đoàn pháo phòng không 573 cũng đã kịp thời ứng cứu, giúp đỡ, hỗ trợ người dân và các đơn vị trường học khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.

Theo Thượng tá Nguyễn Phúc Trứ - Lữ Đoàn pháo phòng không 573 phụ trách chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trường THCS Nhơn Hòa (xã Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn), trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại lớn cho các đơn vị trường học trên địa bàn, nên trong công tác dân vận giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, Lữ Đoàn pháo phòng không 573 ưu tiên triển khai công tác giúp các đơn vị trường học, nhằm tạo điều kiện cho thầy cô giáo và các em học sinh sớm ổn định trường lớp để tổ chức dạy học trở lại.

“Trong sáng nay, đơn vị đã huy động 1 xe ủi và 35 cán bộ, chiến sĩ triển khai giúp trường dọn dẹp bùn đất, tu bổ trường lớp. Tuy nhiên, hậu quả mưa để lại nặng nề, khối lượng công việc nhiều, nên trong chiều nay, đơn vị tiếp tục điều động bổ sung thêm 30 cán bộ, chiến sĩ nữa đến hỗ trợ khắc phục”, Thượng tá Nguyễn Phúc Trứ chia sẻ.

Với nghĩa tình quân dân sâu nặng, trong những ngày qua, Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5), đóng quân ở tỉnh Gia Lai cũng được điều động 35 cán bộ, chiến sĩ xuống giúp các địa phương di dời khẩn cấp người dân trong lũ, vận chuyển lương thực, nước uống vào các vùng cô lập trên địa bàn huyện Tuy Phước.

Những cơn lũ đã đi qua, hậu quả để lại thật nặng nề, nhưng tấm lòng, sự hy sinh gian khổ của những người cán bộ, chiến sĩ nơi vùng rốn lũ như tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho người dân, đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, công tác dạy học.

Như lời tâm sự của thầy Lê Trọng Hiệp – Hiệu trưởng Trường THCS Nhơn Hòa (xã Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định): Bà con nhân dân, các thầy cố giáo, các em học sinh sẽ không bao giờ quên hình ảnh những người cán bộ, chiến sĩ đã không quản gian khổ, hiểm nguy, lặn lộn trong mưa lũ ứng cứu người gặp nạn; giúp dân, thầy cô giáo khắc phục hậu quả mưa lũ…

Đó là những hình ảnh vô cùng ấm áp, thể hiện nghĩa tình quân dân thắm thiết, phẩm chất cao đẹp của người bộ đội Cụ Hồ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ