Ngày 6/2, phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại thường trú tại Quảng Trị cùng đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Khoa Da liễu đến thăm và trao quà bạn đọc gửi tặng đến chị Trần Thị Thương (SN 1982, quê ở xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị).
Chị Thương là nhân vật trong bài viết: "Đẫm nước mắt trước tình cảnh của cô giáo bạc mệnh, mã số MT59".
Cuộc đời của chị Thương sinh ra phải gánh nhiều nỗi đau, thấm đẫm nước mắt. Từ một cô giáo, bệnh tật khiến chị gục ngã, bỏ lại ước mơ còn dang dở.
Năm 2003, sau khi tốt nghiệp, chị Thương nhận công tác tại Trường THCS Long Thành, Tân Thành, Hướng Hóa (cũ), mang theo bao khát vọng của một cô giáo trẻ lần đầu đứng lớp.
Tuy nhiên, căn bệnh vảy nến khiến cuộc sống của chị Thương bị đảo lộn.
Sau nhiều năm điều trị, bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Thậm chí, có thời điểm chị phải nằm một chỗ do biến chứng.
Từ năm 2010, do bệnh tật nên chị đành gác lại giấc mơ đứng trên bục giảng – ước mơ mà chị đã theo đuổi cả tuổi thanh xuân.
Suốt hơn mười năm qua, chị Thương đã lặn lội khắp nơi để chạy chữa: từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, An Giang đến Huế… Bao nhiêu hy vọng được nhen lên rồi lại vụt tắt.
Thời gian này, chị Trần Thị Thương đang được điều trị tích cực tại Khoa Da liễu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.
Sau khi bài viết về chị Thương đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại đã có nhiều bạn đọc hảo tâm đồng cảm, chia sẻ với chị. Trong đó có nhiều giáo viên, đồng nghiệp trong ngành giáo dục.
Thông qua đó, bạn đọc đã giúp đỡ chị Thương hơn 17 triệu đồng để chữa trị bệnh.
Thay mặt bạn đọc, phóng viên Báo GD&TĐ cùng đại diện bệnh viện đã trao số tiền 17.083.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ chị Thương.
Đặc biệt, sau khi bài viết được đăng tải, Quỹ Thiện tâm cũng giúp đỡ chị Thương số tiền 20.000.000 đồng.
Đón nhận tình cảm của bạn đọc, chị Trần Thị Thương gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của bạn đọc và cộng đồng đối với chị.