Nghi vấn người phụ nữ 20 tuổi bị sát hại trong nhà nghỉ

GD&TĐ - Các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của người phụ nữ trong nhà nghỉ ở TP Buôn Ma Thuột.

Nhà nghỉ nơi chị T. nghi bị sát hại.
Nhà nghỉ nơi chị T. nghi bị sát hại.

Sáng 4/1, một lãnh đạo phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã tổ chức thăm viếng và chia buồn cùng gia đình chị P.N.A.T. (20 tuổi) trú tại tổ dân phố 7.

Vị lãnh đạo phường Khánh Xuân thông tin, chị T. nghi bị sát hại tại một nhà nghỉ ở đường vành đai, thuộc tổ dân phố 1 của phường này vào ngày 3/1. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của chị T.

Theo thông tin từ gia đình, chị T. đã có một cháu nhỏ, trước đây chị và chồng sống chung với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Sau khi sinh con, chồng chị T. bỏ về quê để lại chị này một mình nuôi con nhỏ.

Trước đó, vào chiều ngày 2/1/2023, chị T. và một người đàn ông (chưa rõ danh tính) đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường vành đại, thuộc tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột). Đến trưa 3/1, người đàn ông bất ngờ xuống lấy xe máy rồi một mình rời đi.

Nghi có sự việc chẳng lành, chủ nhà nghỉ lên mở khóa phòng thì phát hiện chị T. đã tử vong. Sau đó trình báo với các lực lượng chức năng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mạch nguồn nghệ thuật vùng than

Mạch nguồn nghệ thuật vùng than

GD&TĐ- Bài thơ “Văn nghệ sĩ Đất mỏ” của Hồng Gai là một lời tri ân dành cho những người làm nghệ thuật trên vùng đất Quảng Ninh - nơi vừa có vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, vừa mang trong mình chiều sâu văn hóa, lịch sử và sức sống của những con người lao động.