Nghi phạm sát hại Mẹ liệt sĩ tại Điện Biên nghi ăn lá ngón tự tử

GD&TĐ - Cơ quan chức năng Điện Biên đã xác định được nghi phạm liên quan đến cái chết của Mẹ liệt sĩ tại huyện Tuần Giáo. Đối tượng được tìm thấy sau đó vài giờ và đã tử vong, với nhiều biểu hiện nghi ăn lá ngón tự tử.

Hiện trường vụ án do người dân chụp lại
Hiện trường vụ án do người dân chụp lại

Ông Lò Văn Pọm, Chủ tịch UBND xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, cho biết: Nghi phạm của vụ án được xác định là Lò Văn An (sinh năm 2001), có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Đây là đối tượng được người nhà nạn nhân xác nhận bắt gặp chạy ra từ hiện trường với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tại địa phương, An là người nghiện ma túy, mới ra trại chưa được bao lâu thì nghi phạm lại gây ra án mạng với mẹ liệt sĩ H. T. M.

Lò Văn An được lực lượng chức năng tìm thấy ngay trong chiều xảy ra án mạng, tại một cánh rừng thuộc địa phận xã Quài Cang, cách hiện trường khoảng 4km. Tuy nhiên, nghi phạm đã tử vong trong tư thế lật úp, trên người không có vết thương và có biểu hiện ăn lá ngón tự tử.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân chết; đồng thời điều tra làm rõ vụ án.

Trước đó, khoảng 10h ngày 30/7, tại địa phương này xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là mẹ liệt sĩ H. T. M., 91 tuổi, sống 1 mình. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Yêu chay” không có nghĩa là mối quan hệ thiếu tình yêu. (Ảnh: ITN)

Vì sao 'yêu chay' ngày càng phổ biến?

GD&TĐ - Có tới 40 triệu người Mỹ đang trong các mối quan hệ lãng mạn không quan hệ tình dục. Đáng nói,phần lớn những người này hoàn toàn hài lòng với điều đó.