Nghi phạm bắn chết người yêu tại phòng trọ ở Gia Lai ra đầu thú

GD&TĐ - Liên quan đến vụ một cô gái chết bất thường trong phòng trọ tại xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, nam thanh niên 20 tuổi, nghi phạm vụ nổ súng tại phòng trọ khiến cô gái 18 tuổi tử vong đã đến cơ quan công an đầu thú.

Nghi phạm bắn chết người yêu tại phòng trọ ở Gia Lai ra đầu thú

Ngày 3/4, Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, nghi phạm bắn chết người yêu đã đến cơ quan công an đầu thú.

Nghi phạm là Nguyễn Văn Lai (20 tuổi, thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai). Sau khi gây án, Lai đã đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai để đầu thú về hành vi dùng súng bắn chết người.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ Nguyễn Văn Lai, đồng thời thu giữ 1 khẩu súng ngắn loại K54, 1 vỏ đạn và 1 đầu đạn bằng kim loại để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo một số người dân, H và Lai yêu nhau. Khi xảy ra vụ việc, Lai cũng có mặt và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 1/4, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn tại phòng trọ ở địa chỉ 131/2 đường Lê Duẩn (tổ 13, phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Hàng xóm chạy qua xem thì phát hiện chị B.T.T.H (18 tuổi, trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa) nằm trên vũng máu.

Người dân lập tức cùng Lai đưa nạn nhân đi Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu, tuy nhiên đến khoảng 14 giờ cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Nam thanh niên 20 tuổi này sau đó cũng rời khỏi nơi cư trú.

Nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt phong toả hiện trường, điều tra vụ việc.

Qua khám nghiệm, xác định trên người nạn nhân có lỗ thủng, nghi do bị đạn bắn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).