Nghi can lấy trộm xe máy bị bắt sau 1 ngày gây án

GD&TĐ - Lợi dụng chủ xe đang ăn tối, nghi phạm Đoàn đã bẻ khóa, lấy trộm chiếc xe máy và bị bắt sau 1 ngày gây án.

Nghi phạm Lê Viết Đoàn bị bắt cùng tang vật là chiếc xe máy mà y đã trộm cắp được của anh T.
Nghi phạm Lê Viết Đoàn bị bắt cùng tang vật là chiếc xe máy mà y đã trộm cắp được của anh T.

Ngày 7/5, Công an TP Hải Phòng thông tin về việc Công an phường Đông Hải 1, quận Hải An phá nhanh vụ án trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn phường, bắt giữ nghi phạm, thu hồi tang vật.

nghi-pham.jpg
Nghi phạm Lê Viết Đoàn bị bắt cùng tang vật là chiếc xe máy mà y đã trộm cắp được của anh T.

Theo Cơ quan công an, khoảng 20 giờ 4 phút ngày 5/5, anh Đ.H.T, (25 tuổi, trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng) vào quán địa chỉ số 290 Phủ Thượng Đoạn ăn tối. Chiếc xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade, BKS: 16N2-6007 của anh H.dựng ở cửa quán đã bị kẻ gian bẻ khoá, lấy cắp.

Nhận được tin trình báo lúc 8 giờ ngày 6/5, Công an phường Đông Hải 1 được sự trợ giúp của Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung điều tra làm rõ, truy tìm hung thủ.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày (tức sau 11 giờ), đối tượng Lê Viết Đoàn (30 tuổi, trú tại ngõ 145 Bùi Thị Từ Nhiên, tổ dân phố Thượng Đoạn Xá 1, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng) đã bị Công an phường Đông Hải 1 bắt giữ. Chiếc xe máy tang vật của vụ trộm cắp được Đoàn đưa sang TP Thuỷ Nguyên (TP Hải Phòng) tẩu tán đã được công an thu giữ.

Hiện Công an phường Đông Hải 1 đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Đoàn theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.

Thi Thử Trắc Nghiệm sách đọc online The Fullton Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com thời tiết ngày mai tra cứu điểm Sách giáo khoa