Nghi án nhân viên đánh thuốc mê chủ khách sạn, trộm hơn 500 triệu đồng

Sau khi uống ly cà phê của nhân viên đưa, chị H ngủ say, khi tỉnh dậy thì phát hiện mất trộm hơn 500 triệu đồng cùng nhiều tài sản.

Nghi án nhân viên đánh thuốc mê chủ khách sạn, trộm hơn 500 triệu đồng

Ngày 2/8, Công an quận 12, TP.HCM vẫn đang truy xét, điều tra làm rõ vụ mất trộm hơn 500 triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị tại khách sạn Hoa Hồng, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Nạn nhân là chị Giáp Thị Song H (SN 1974, ngụ quận 12, chủ khách sạn).

Nghi an nhan vien danh thuoc me chu khach san, trom hon 500 trieu dong - Anh 1

Khách sạn nơi xảy ra vụ trộm

Sáng 27/7, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị H về vụ mất trộm nói trên. Lực lượng chức năng quận 12 nhanh chóng đến hiện trường xác minh vụ việc, lấy lời khai người liên quan, đồng thời trích xuất hình ảnh camera để phục vụ công tác điều tra.

Theo đơn trình báo của chị H, vào lúc 9h sáng 27/7, chị H đang ngủ trong phòng khách sạn. Lúc này, nhân viên của khách sạn là Nguyễn Minh Hải (SN 1979, ngụ tỉnh Kon Tum) gõ cửa đưa ly cà phê cho chị H uống.

Sau khi uống xong chị H thiu thiu ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy chị H tá hỏa khi phát hiện mất hơn 500 triệu đồng, 1 chiếc xe gắn máy, 1 máy tính xách tay. Người nhân viên cũng không thấy bóng dáng.

Vụ việc được chị H làm đơn trình báo với công an quận 12 ngay sau đó. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, truy bắt đối tượng.

Theo ANTĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều học viên của lớp học tình thương được cô Đức hỗ trợ học nghề.

Lớp học đặc biệt của cô Đức

GD&TĐ - Cô Nguyễn Thị Đức (60 tuổi) tại phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) suốt 10 năm qua đã tận tình dạy học miễn phí cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Nhà giáo Đinh Thị Phương Anh (giữa) tại lễ vinh danh học sinh đạt thành tích cao thi vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026. Ảnh: NVCC

Hơn 30 năm vun đắp những giá trị nhân văn

GD&TĐ -Hơn ba thập kỷ gắn bó với nghề giáo, nhà giáo Đinh Thị Phương Anh luôn bền bỉ giữ “lửa” nghề bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu thương học trò.