Nghi án mẹ giết con bằng thìa muối

Một phụ nữ Mỹ bị tình nghi sát hại đứa con 17 tháng của mình vì cho nạn nhân ăn nhiều muối dẫn đến tình trạng ngộ độc.

Nghi án mẹ giết con bằng thìa muối

Cảnh sát bắt Kimberly Martines (23 tuổi, ở bang South Caroline, Mỹ) sau khi đứa con của người phụ nữ này qua đời vì ngộ độc muối cấp tính.

Peyton, tên của đứa trẻ, được đưa tới bệnh viện hôm 31/7 và bác sĩ đã phải cho bệnh nhân này dùng máy trợ thở ngay. Tuy nhiên, đứa trẻ 17 tháng qua đời hôm 3/8. Các bác sĩ đã thông báo với cảnh sát rằng lượng muối trong cơ thể nạn nhân cao bất thường, Mirror đưa tin.

Nghi an me giet con bang thia muoi - Anh 1

Kimberly Martinez. Ảnh: Mirrror.

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện Kimberly đã cho đứa trẻ ăn một thìa muối.

Trước đó, Kimberly khai với cảnh sát rằng cô đưa con tới bệnh viện khi thấy cháu khóc, cơ thể nóng bừng và co giật lúc nửa đêm. Hồi tháng 11/2015, bác sĩ thông báo với Kimberly rằng bé Peyton tăng cân chậm và có dấu hiệu chậm phát triển.

Hiện, nhân viên dịch vụ xã hội đang chăm sóc hai đứa con khác của Kimberly. Theo cảnh sát, nếu tòa án kết luận Kimberly phạm tội giết con, cô sẽ phải lĩnh mức án tù cao nhất là 20 năm.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.