Nghe lời người lạ, thanh niên suýt sập bẫy 'việc nhẹ lương cao'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nghe người lạ xúi giục, nam thanh niên ở Quảng Ngãi giấu gia đình lên xe khách mà kẻ xấu đã đặt sẵn để ra TP Hà Nội làm việc với thu nhập cao.

Công an và gia đình đón N. tại bến xe Quảng Ngãi. Ảnh CQCA.
Công an và gia đình đón N. tại bến xe Quảng Ngãi. Ảnh CQCA.

Ngày 25/5, Công an huyện Sơn Tịnh cho biết, đã kịp thời ngăn chặn, đưa thanh niên trú huyện Sơn Tịnh trở về gia đình sau khi lên xe khách di chuyển cách quê nhà hơn 200km.

Trước đó, bà T.T.X. (52 tuổi) trú thôn Hưng Nhượng Bắc, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, đến Công an xã trình báo, con bà tên N.T.N. (19 tuổi) bị mất tích.

Tiếp nhận thông tin và tiến hành xác minh, cơ quan công an nắm được thông tin người dân gần đó phát hiện N.T.N. đã lên lên xe ô tô Innova và di chuyển về hướng TP Quảng Ngãi.

Qua rà soát hệ thống camera an ninh, cơ quan công an phát hiện xe Innova trên là xe trung chuyển khách của nhà xe Bình Tâm nên đã liên lạc tổng đài để tìm sự hỗ trợ với một số thông tin có được.

Theo đó, nhà xe xác nhận có một thanh niên có đi trên xe khách trên tuyến Quảng Ngãi - Hà Nội. Đồng thời, phương tiện đã đến tỉnh Quảng Trị. Do đó, cơ quan công an đề nghị nhà xe hỗ trợ đưa nạn nhân trở về lại Quảng Ngãi.

Qua làm việc với cơ quan công an, N.T.N. cho biết, thông qua mạng xã hội, N. được một số đối tượng lôi kéo dụ dỗ ra Hà Nội làm việc với mức lương cao. Riêng tháng lương đầu tiên là 8 triệu đồng (bao ăn, ở). Đồng thời, vé xe đi lại các đối tượng trên cũng đã mua sẵn và khi đến Hà Nội sẽ có người đón.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ