Nghệ An: Trốn nã 3 năm, đối tượng bị bắt khi đang nhờ thầy mo làm vía giải hạn

GD&TĐ - Sau 3 năm trốn truy nã về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", Thương về quê nhờ thầy cúng “làm vía” giải hạn thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Vi Thị Thương tại cơ quan công an.
Đối tượng Vi Thị Thương tại cơ quan công an.

Ngày 25/5, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Vi Thị Thương (30 tuổi, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) sau 3 năm trốn truy nã về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, năm 2018, Vi Thị Thương bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ và khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Không chấp hành quy định tại ngoại, Thương bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 9/4/2018, công an sở tại đã phát lệnh truy nã Thương. Để lẩn trốn, Thương thường xuyên thay đổi chỗ trú ngụ ở nhiều địa phương khác nhau.

Ngày 23/5, khi cả nước đang diễn ra bầu cử thì Thương lén về nhà cậu ruột ở bản Khe Nằn (xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) vì nghĩ rằng công an đang bận làm công tác bảo vệ.

Chiều cùng ngày, Thương nhờ thầy cúng “làm vía” cầu mong sức khỏe và bình an thì bị công an phát hiện và bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang tiến hành giam giữ đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Viễn thông và kỷ nguyên lượng tử

Viễn thông và kỷ nguyên lượng tử

GD&TĐ - Sự hội tụ giữa mạng thông tin di động thế hệ mới và công nghệ lượng tử đang định hình lại toàn bộ cách chúng ta giao tiếp, bảo mật dữ liệu và vận hành xã hội. Hiểu bức tranh toàn cảnh về nhóm ngành Viễn thông và Lượng tử là chiến lược định vị bản thân vào tầng lớp tinh hoa của lực lượng lao động toàn cầu.

Phía sau cánh cửa của những căn phòng trọ đặc biệt ở Hà Nội

Phía sau cánh cửa của những căn phòng trọ đặc biệt ở Hà Nội

GD&TĐ - Tại xóm trọ dành cho bệnh nhân chạy thận gần Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), những người đã nhiều năm chống chọi với căn bệnh suy thận mạn tính đang lặng lẽ sống qua từng ngày giữa nỗi đau thể xác, gánh nặng mưu sinh và sự mỏi mòn của hy vọng.