Nghệ An: Phát hiện thi thể 2 mẹ con trong tư thế ôm chặt nhau dưới ao nước

GD&TĐ - Ra đồng làm việc, người dân phát hiện chiếc xe máy của chị T. dựng bên bờ ao từ chiều hôm trước. Nghi ngờ có chuyện không hay, mọi người tìm kiếm thì thấy chị T. và con trai 5 tuổi bị đuối nước.

Người thân, xóm làng đưa 2 mẹ con chị T. về nơi an nghỉ chiều ngày 24/6
Người thân, xóm làng đưa 2 mẹ con chị T. về nơi an nghỉ chiều ngày 24/6

Chiều 24/6, ông Nguyễn Văn Chương - Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là 2 mẹ con.

Thông tin ban đầu, sáng nay, khi ra đồng làm việc, một số người dân xã Ngọc Sơn phát hiện chiếc xe máy của chị Nguyễn Thị T. (SN 1994, trú xóm 7) dựng bên bờ ao từ hôm trước. Ao nước cách khu dân cư chỉ hơn 1km, nhưng không thấy chị T. đâu. Nghi ngờ có chuyện không hay, người dân tìm kiếm và phát hiện chị T. và con trai (5 tuổi) đã tử vong dưới ao.

Khi tìm thấy, một tay người mẹ vẫn ôm cổ con trai, tay còn lại giơ cao quá đầu như đang cầu cứu.

“Nhiều người phán đoán, có thể cháu bé bị rơi xuống ao rồi chị T. nhảy xuống cứu con nhưng không được và đuối nước theo. Chồng chị T. đi thuyền đánh bắt hải sản ở xa, không thể về kịp. Trong chiều nay, chính quyền địa phương cùng người thân, họ hàng và bà con lối xóm đã tổ chức an táng cho hai mẹ con chị T.", ông Chương nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Dương Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa và học trò.

'Hạt nhân' đổi mới sáng tạo trong trường học

GD&TĐ - Gần 20 năm gắn bó với nghề, trải qua hành trình từ bục giảng đến công tác quản lý, cô Dương Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa (Hà Nội) được biết đến là nhà giáo tâm huyết, kiên trì theo đuổi đổi mới, sáng tạo trong dạy học và quản lý.