Ngày hội sáng tạo về bảo vệ môi trường của sinh viên

Ngày hội sáng tạo về bảo vệ môi trường của sinh viên

Sống thân thiện với môi trường, ta sẽ được tận hưởng những giây phút thư giãn, thoải mái trong bầu không khí trong lành, những cảnh đẹp , những lợi ích mà thiên nhiên đem lại.

Hiện nay, khí hậu ngày càng khắc nghiệt, thiên nhiên giận dữ đem đến thiên tai, bão lũ thất thường, suy thoái các nguồn tài nguyên rừng, đất, nước… Môi trường trở thành vấn đề nóng hổi của toàn nhân loại.

Nhằm thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, được sự cho phép của Ban Chấp hành Liên chi đoàn khoa Công tác thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Chi đoàn K6TN1 tổ chức thực hiện hoạt động “Ngày hội sáng tạo” với chương trình triển lãm GREENLAND.

Triển lãm GREENLAND là một chương trình ý nghĩa nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng nói chung và của sinh viên Học viện Thanh thiếu niên nói riêng về việc bảo vệ môi trường thông qua việc trưng bày, triển lãm các mô hình, tranh vẽ, và công trình “The VYA Babylon” với mục đích biến không gian học viện thành không gian xanh, thân thiện với môi trường,nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người xung quanh với môi trường.

Ngày hội sáng tạo về bảo vệ môi trường của sinh viên ảnh 1
Triển lãm Greenland do sinh viên Học viện Thanh thiếu niên thực hiện.
Ngày hội sáng tạo về bảo vệ môi trường của sinh viên ảnh 2
Ngày hội sáng tạo về bảo vệ môi trường của sinh viên ảnh 3
Ngày hội sáng tạo về bảo vệ môi trường của sinh viên ảnh 4
Ngày hội sáng tạo về bảo vệ môi trường của sinh viên ảnh 5
Kết thúc chương trình, khách mời sẽ check in tại quầy checkin để nhận một phần quà nho nhỏ, là một cây xanh được trồng trong chai nhựa đã được tái chế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.