Ngày hội ‘Bánh chưng xanh’ ở trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 1

GD&TĐ - Để giáo dục truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ, hàng năm trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 1 luôn duy trì tổ chức Ngày hội “bánh chưng xanh”.

Thầy trò nhà trường trải nghiệm gói bánh chưng.
Thầy trò nhà trường trải nghiệm gói bánh chưng.

Hoạt động trải nghiệm ngày hội “Bánh Chưng Xanh – Trò chơi dân gian”; Trao quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bữa cơm tết ấm áp của các em học sinh luôn được trường PTDTBT Tiểu học Chung Chải số 1 (Mường Nhé, Điện Biên) tổ chức thường niên. Mục đích của việc tổ chức nhằm giữ gìn truyền thống văn hoá của dân tộc, tạo ra một sân chơi lành mạnh và có ý nghĩa. Qua đó, giáo dục cho học sinh về phong tục, tập quán, các hoạt động trong ngày Tết Cổ truyền.

Thầy trò cùng trải nghiệm tại Ngày hội.

Thầy trò cùng trải nghiệm tại Ngày hội.

Qua mỗi ngày hội, thầy cô đã mang đến cho các em những trải nghiệm ý nghĩa về ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Tại Ngày hội “Bánh Chưng Xanh – Trò chơi dân gian” được tổ chức nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn - 2024, thầy trò nhà trường đã quyên góp, ủng hộ, tặng quà tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh nhận quà Tết...

Học sinh nhận quà Tết...

Những phần quà tuy nhỏ nhưng đã góp phần động viên kịp thời các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có một cái Tết đẩy đủ hơn từ vòng tay yêu thương của các thầy cô và bè bạn. Qua đó, giúp các em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Quyên góp ủng hộ học sinh khó khăn...

Quyên góp ủng hộ học sinh khó khăn...

Bữa cơm Tết ấm áp do nhà trường tổ chức...

Bữa cơm Tết ấm áp do nhà trường tổ chức...

Ngày hội "Bánh chưng xanh – Trò chơi dân gian” được duy trì tổ chức là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Qua đây, giáo dục cho các em học sinh về nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, chung tay giúp các em học sinh đón Tết ấm áp, tràn đầy yêu thương, hướng tới một năm mới bình an, tốt đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.