Ngày hè của trẻ em người Mông

GD&TĐ - Các gia đình người Mông (Mèo Vạc, Hà Giang) vốn đông con lại nhiều việc nhà, chính vì thế mà những đứa trẻ phải tranh thủ thời gian nghỉ hè rảnh rỗi để giúp việc gia đình

Ngày hè của trẻ em người Mông
Ngày hè của trẻ em người Mông ảnh 1Ngày hè của trẻ em người Mông ảnh 2Ngày hè của trẻ em người Mông ảnh 3Ngày hè của trẻ em người Mông ảnh 4Ngày hè của trẻ em người Mông ảnh 5Ngày hè của trẻ em người Mông ảnh 6Ngày hè của trẻ em người Mông ảnh 7Ngày hè của trẻ em người Mông ảnh 8Ngày hè của trẻ em người Mông ảnh 9Ngày hè của trẻ em người Mông ảnh 10Ngày hè của trẻ em người Mông ảnh 11Ngày hè của trẻ em người Mông ảnh 12Ngày hè của trẻ em người Mông ảnh 13Ngày hè của trẻ em người Mông ảnh 14Ngày hè của trẻ em người Mông ảnh 15Ngày hè của trẻ em người Mông ảnh 16Ngày hè của trẻ em người Mông ảnh 17

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

'Mẹ ơi, con đã về rồi!': Tiếng gọi vọng về từ phía bên kia chiến tranh

'Mẹ ơi, con đã về rồi!': Tiếng gọi vọng về từ phía bên kia chiến tranh

GD&TĐ - Có những cuộc trở về phải mất cả một đời người. Có những người lính ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo lời hẹn giản dị với mẹ: “Con sẽ về”. Nhưng chiến tranh nghiệt ngã đã khiến lời hẹn ấy kéo dài qua năm tháng, qua nửa thế kỷ, để rồi ngày trở về, người chờ đợi nhất đã không còn trên cõi đời này nữa.