"Ngáo đá" giết em gái ở Điện Biên: Xu hướng quái đản của anh trai

Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo - Điện Biên cho biết, sức khỏe Lường Văn Biên (20 tuổi, ngụ xã Quái Tở) đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.  

"Ngáo đá" giết em gái ở Điện Biên: Xu hướng quái đản của anh trai

Mặc dù vậy, Biên vẫn có biểu hiện hoảng loạn, có biểu hiện ảo giác người như vừa sử dụng ma túy đá. Hiện Biên vẫn đang được cho thở bằng máy.

Theo những người dân sống trên địa bàn, Biên được biết đến là kẻ thích sống ảo, thường hay khoe mẽ những trò bạo lực trên mạng xã hội.

Biên theo mẹ đi làm ăn ở Hải Dương nhưng do vướng vào một vụ trộm cắp nên bị đuổi, Biên mới trở về gia đình được 4 ngày thì xảy ra vụ án mạng khiến C. tử vong.

Những người hàng xóm sống cạnh nhà Biên cho biết, buổi trưa họ nghe thấy em gái Biên to tiếng la hét nhưng rồi im bặt. Tưởng là hai anh em trêu đùa nhau nên không nghĩ đến chuyện có án mạng.

Đến khoảng 12h trưa ngày 25/4, bố dượng của nạn nhân đi ăn cỗ ở xã bên về, cầm theo thức ăn gọi C. dậy ăn cơm nhưng không thấy nạn nhân trả lời.

"Ngáo đá" giết em gái ở Điện Biên: Xu hướng quái đản của anh trai ảnh 1

Chân dung đối tượng Lường Văn Biên.

Đến khi mở chăn ra thấy C. tử vong, trên đầu có vết thương, vùng cổ tím nghi do bị siết.

Biên khai nhận, không được em gái cho mượn tiền và điện thoại nên đã dùng thanh gỗ đánh mạnh vào đầu. Nạn nhân hoảng sợ kêu cứu thì Biên dùng khăn xiết cổ em gái cho tới chết.

Theo danviet.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.