Ngành Giáo dục Đắk Lắk ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc

GD&TĐ - Ngày 17/9, ngành GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk chính thức phát động phong trào ủng hộ nhân dân, ngành giáo dục các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo Công đoàn ngành ủng hộ. (Ảnh: Thành Tâm)
Lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo Công đoàn ngành ủng hộ. (Ảnh: Thành Tâm)

Chương trình do Sở GD&ĐT Đắk Lắk - Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk phối hợp triển khai theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

IMG_1362.JPG
Đại biểu dự lễ phát động dành 1 phút tưởng niệm các nạn nhân của bão số 3. (Ảnh: Thành Tâm)

Phát động phong trào, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk không giấu được xúc động: "Trong những ngày qua, đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải gánh chịu ảnh hưởng, thiệt hại rất nặng nề do siêu bão số 3 và hoàn lưu của bão gây ra. Có thể nói, thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước là rất lớn. Không chỉ thiệt hại người và của, còn gây tác động sang chấn tâm lí nặng nề cho nhiều người dân tại khu vực thiên tai, nhất là trẻ em, người cao tuổi, đối tượng dễ bị tổn thương, trong đó có cả các thầy cô giáo và các em học sinh của ngành Giáo dục chúng ta".

IMG_1369.JPG
Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk phát động phong trào. (Ảnh: Thành Tâm)

Bà Xuân cho biết thêm, nhằm kịp thời đóng góp một phần trách nhiệm, tình cảm, sự sẻ chia, động viên đến đồng bào vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ, Sở GD&ĐT Đắk Lắk phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản kêu gọi toàn thể cán bộ giáo viên, người lao động trong toàn ngành thực hiện việc quyên góp, ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật để ủng hộ đồng bào vùng lũ.

MN.jpg
Học sinh mần non tại TP Buôn Ma Thuột được cha mẹ dẫn đến trường quyên góp, hỗ trợ. (Ảnh: Thành Tâm)

"Tôi được biết, vào tiết chào cờ sáng thứ Hai đầu tuần ngày 16/9, bằng nhiều hình thức, các nhà trường đã tổ chức quyên góp trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên, sinh viên. Toàn bộ kinh phí quyên góp được sẽ được chuyển thẳng cho MTTQ các cấp. Việc làm này đúng như lời Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã phát biểu: “Bất kì sự hỗ trợ nào, từ cuốn vở, quyển sách, cây bút hay bằng tiền mặt, đồ dùng cá nhân đều rất đáng trân trọng", bà Xuân nói.

IMG_1525.JPG
Trường THPT Cao Bá Quát, TP Buôn Ma Thuột ủng hộ hơn 61 triệu đồng. (Ảnh: Thành Tâm)

Theo ông Lưu Tiến Quang, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, Các hoạt động kêu gọi, hỗ trợ đã, đang và sẽ tiếp tục được thực hiện. Bởi, việc khắc phục những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra cần rất nhiều thời gian và nguồn lực. Việc chung tay và chia sẻ của xã hội để sớm tái thiết lại cuộc sống của bà con vùng lũ, các thầy cô giáo và các em học sinh có thể sớm được quay trở lại trường.

IMG_1564.JPG
Trường THPT Phú Xuân, TP Buôn Ma Thuột ủng hộ hơn 41 triệu đồng. (Ảnh: Thành Tâm)

Qua đây, lãnh đạo Sở GD&ĐT và lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục mong muốn các nhà trường, các thầy cô giáo tiếp tục lan tỏa sự sẻ chia đến các em học sinh. Từ đó khơi gợi ý thức, trách nhiệm và tình cảm của mình đối với đồng bào vùng lũ, cũng như nuôi dưỡng trong các em tình cảm nhân văn, nghĩa cử cao đẹp và những hành động thiết thực. Hơn hết, cùng phát huy 6 điểm tựa Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi đồng bào, đồng chí trong khắc phục hậu quả siêu bão số 3 để đất nước ta phát triển hùng cường, nhân dân ta được hạnh phúc, ấm no.

IMG_1505.JPG
Trường THPT Lê Quý Đôn, TP Buôn Ma Thuột ủng hộ hơn 50 triệu đồng. (Ảnh: Thành Tâm)

Chỉ sau 1 buổi phát động, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Sở GD&ĐT Đắk Lắk và các đơn vị trực thuộc Sở (đóng chân tại TP Buôn Ma Thuột) đã quyên góp được 579.242.032 đồng.

Toàn ngành sẽ tiếp tục thực hiện cuộc vận động trên tinh thần tự nguyện, sẻ chia với mất mát, khó khăn của ngành giáo dục và nhân dân các tỉnh phía Bắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Châu Âu đang vật lộn khắc phục hậu quả sau trận lũ lụt kinh hoàng

Hậu quả sau trận lũ lụt kinh hoàng

GD&TĐ -Lực lượng chức năng đang chạy đua để bảo vệ bờ sông và các tòa nhà khi nước lũ tàn phá khắp miền Trung châu Âu, bắt đầu dâng cao ở các khu vực mới.