Đôi vợ chồng trẻ Phan Văn Toại (SN 1989) và Võ Thị Ngọc Mai (SN 1992, trú ở thôn Phúc Yên, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) kết hôn từ năm 2015. Suốt 6 năm ròng rã chờ đợi, đôi vợ chồng trẻ vẫn không được hưởng niềm vui có một thiên thần bé nhỏ chào đời.
Năm 2021, anh Toại và chị Mai quyết định tìm đến phương pháp thụ tinh nhân tạo. Hai lần thất bại tại Bệnh viện Từ Dũ đã khiến họ suy sụp cả về tinh thần lẫn vật chất. Nhưng tình yêu thương và khát khao được làm cha mẹ đã thôi thúc họ tiếp tục hành trình. Lần thứ ba, họ lặn lội ra Hà Nội, đến Bệnh viện Bưu Điện, và cuối cùng, niềm vui cũng mỉm cười khi bé Phan Minh Phát chào đời vào năm 2021.

Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn vẹn thì gia đình nhỏ lại đối mặt với một cú sốc lớn hơn. Chỉ vài tháng sau khi sinh, bé Phát được chẩn đoán mắc u nguyên bào thần kinh - một căn bệnh hiểm nghèo với tỷ lệ sống sót thấp.
Hành trình chiến đấu với căn bệnh u nguyên bào thần kinh hiểm nghèo của bé Phát không chỉ là cuộc chiến sinh tử mà còn là nỗi đau đớn tột cùng về thể xác lẫn tinh thần.
Những ngày tháng ấy, bé Phát như một cánh hoa nhỏ bé, mong manh trước gió bão. Bé phải chịu đựng những đau đớn mà ngay cả người lớn cũng khó lòng chịu nổi. Có những lúc, bé nằm im lìm, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, khiến cha mẹ bé tưởng chừng như bé sẽ mãi mãi ra đi. Nhưng rồi, từng hơi thở yếu ớt ấy lại tiếp tục, như một lời nhắc nhở rằng bé vẫn đang chiến đấu, vẫn đang cố gắng sống, dù chỉ là từng giây, từng phút.

Hiện tại, bé Phát đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Mỗi ngày trôi qua, bé phải đối mặt với những đợt truyền hóa chất đầy đau đớn, cơ thể nhỏ bé của bé phải gồng mình chịu đựng những tác động khủng khiếp của thuốc.
Những vết kim tiêm in hằn trên làn da non nớt, những tiếng khóc yếu ớt vang lên mỗi lần thuốc truyền vào cơ thể, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa. Có những đêm, tiếng khóc của bé vang lên trong im lặng, đứt quãng, khiến Toại và Mai chỉ biết ôm con mà khóc, lòng đau như cắt.
Mắt ngấn lệ, giọng nghẹn ngào, Mai chia sẻ: "Mỗi lần nhìn con quằn quại đau đớn, em chỉ muốn mình thay con chịu tất cả anh ạ. Cháu còn quá nhỏ, sao lại phải chịu đựng những đau đớn này?"

Để chữa trị cho bé Phát, đôi vợ chồng trẻ đã phải vay mượn khắp nơi. Từ ngân hàng đến bạn bè, người thân, họ đều đã nhờ cậy. Chi phí điều trị mỗi ngày lên đến hàng triệu đồng, trong khi thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào tiền công làm cơ khí của vợ chồng Toại. Từ ngày con đau, Mai cũng nghỉ hẳn việc để chăm sóc con, khiến gánh nặng tài chính càng đè nặng lên đôi vai của người chồng.

Có căn nhà nhỏ vợ chồng Toại đang rao bán mà khách hàng đến thấy con bệnh tật họ ái ngại lặng lẽ rời đi. Số khác lại trả thấp quá nên đôi vợ chồng trẻ chưa bán được.
"Giờ vừa tiền lãi ngân hàng, tiền thuốc men, viện phí, đi lại chạy chữa cho con, bọn em không thể nào gắng gượng được nữa. Mỗi ngày trôi qua, vợ chồng em lại lo lắng không biết ngày mai lấy đâu ra tiền để tiếp tục điều trị cho con," Toại chia sẻ với ánh mắt đầy tuyệt vọng.

3 tuổi, thiên thần bé nhỏ đáng thương ấy đang từng ngày chiến đấu với tử thần, và gia đình bé cũng đang kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Một sự chia sẻ dù nhỏ, mỗi lời động viên của các bố, các mẹ đều là nguồn động lực to lớn để bé Phát tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.
Hãy cùng nhau viết tiếp câu chuyện của bé, để bé có cơ hội lớn lên, mỉm cười và sống một cuộc đời bình yên như bao đứa trẻ khác.
Mọi sự ủng hộ gia đình cháu Phan Minh Phát xin vui lòng gửi về:
Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Hotline: 0913.473.217
Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.
Nội dung chuyển khoản: MT28