Ngắm khuôn mặt không góc chết của bà xã tuyển thủ Đức

Dilara là vợ thứ hai của tiền đạo đang khoác áo CLB Wolfsburg và ĐT Đức - Max Kruse.

Ngắm khuôn mặt không góc chết của bà xã tuyển thủ Đức

Max Kruse là tiền đạo không quá nổi tiếng ở Đức. Trong sự nghiệp của mình, chân sút 34 tuổi đã "rong ruổi" qua nhiều CLB như Werder Bremen, FC St. Pauli, Freiburg, Borussia Monchengladbach, Wolfsburg, Fenerbahce, Union Berlin. Tháng 1/2022, Kruse trở lại khoác áo Wolfsburg theo hợp đồng có thời hạn 1 năm rưỡi. Đến thời điểm này, anh có 14 lần khoác áo ĐT Đức và ghi được 4 bàn thắng.

Kruse có cậu con trai đầu với người vợ thứ nhất Alina vào năm 2011. Đến năm 2019, cặp đôi này chính thức ly hôn và đứa con này sống với mẹ tại Florida, Mỹ. Không lâu sau khi chia tay vợ cũ, tiền đạo sinh năm 1988 bắt đầu hẹn hò với Dilara.

Tháng 12/2021, Max Kruse kết hôn lần thứ hai với Dilara. Đến thời điểm này, họ vẫn chưa có với nhau người con nào. Hiện tại, vẫn chưa rõ nghề nghiệp của vợ Kruse là gì.

Một số hình ảnh của Dilara Kruse:

Ảnh: Instagram nhân vật.

Ảnh: Instagram nhân vật.

Ảnh: Instagram nhân vật.

Ảnh: Instagram nhân vật.

Ảnh: Instagram nhân vật.

Ảnh: Instagram nhân vật.

Ảnh: Instagram nhân vật.

Ảnh: Instagram nhân vật.

Ảnh: Instagram nhân vật.

Ảnh: Instagram nhân vật.

Ảnh: Instagram nhân vật.

Ảnh: Instagram nhân vật.

Ảnh: Instagram nhân vật.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm của học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: NTCC

Nhiều cách chăm lo Tết cho học trò

GD&TĐ - Từ đấu giá sản phẩm sáng tạo, bán rau gây quỹ đến trao quà Tết, các chương trình thiện nguyện gắn với hoạt động trải nghiệm, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã triển khai những cách làm linh hoạt, sáng tạo nhằm chăm lo Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.