Nể tình đồng nghiệp

Trong tiệm ăn, một người khách giật mình khi nhìn thấy số tiền ghi trong hóa đơn thanh toán:

Nể tình đồng nghiệp

- Những 300 đô la cho một bữa ăn cơ à?

Chủ quán gật đầu xác nhận. Vị khách quay sang cười cầu tài:

- Nể tình chúng ta là đồng nghiệp, cô có thể giảm giá cho tôi chút ít được không?

Chủ quán ngạc nhiên:

- Thế ra ông cũng làm việc ở tiệm ăn à?

Vị khách lắc đầu:

- Không phải, tôi làm nghề ăn cướp.

- !!!

**************

Chồng một phụ nữ rất xấu xí nói với vợ:

- Em sẽ không nhìn thấy anh tối nay đâu.

- Sao? - người vợ ngạc nhiên - Anh đi đâu à?

- Không, nhưng anh sẽ đặt một cái gối lên trên mặt em.

Theo vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa AI.

Đừng để họp biến thành… hành

GD&TĐ - Đọc cuốn Elon Musk của Walter Isaacson, tôi bắt gặp một câu khiến tôi phải dừng lại, đọc đi đọc lại: “Không có lý do gì để tổ chức các cuộc họp thường xuyên trừ khi chúng thực sự cần thiết”.