Nạn nhân kể về phút kinh hoàng khi xe khách chở 44 người lao xuống vực ở đèo Lò Xo, Kon Tum

GD&TĐ - Nạn nhân Nguyễn Mạnh Tượng (trú Hưng Yên) bị đa chấn thương kể, khi xảy ra tai nạn anh đang ngủ thì nghe thấy mọi người hét hoảng loạn, tỉnh dậy anh thấy mình đã nằm ở bệnh viện không thể cử động được.

Nạn nhân kể về phút kinh hoàng khi xe khách chở 44 người lao xuống vực ở đèo Lò Xo, Kon Tum

Còn anh Nguyễn Văn Bắc cùng hai con nhỏ mới về thăm quê Hưng Yên, ba bố con đang trên đường vào lại nhà ở tỉnh Bình Phước thì xe khách gặp nạn.

Nhìn con gái nhỏ Nguyễn Ngọc Thảo Nhi (5 tuổi) mê man trên giường bệnh, anh Bắc chưa hết bàng hoàng kể lại: “Lúc đó là ba bố con đang nằm ở bên dưới, mà nằm ở cái luồng đi ấy, không có giường nằm. Song lúc tỉnh dậy thấy xe đang lao nhanh, rồi thấy đâm sầm một cái, tiếng la hét của mọi người, tôi may chỉ bị xây xát nhẹ, sau đó tôi chỉ biết đi kiếm con. Vừa tìm vừa gọi cháu, thấy cháu nó trả lời biết là con còn sống”.

Đang nằm cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, ông Nguyễn Khắc Thược (61 tuổi, trú Bình Phước) bàng hoàng kể, cả gia đình có 16 người từ Bình Phước về Hải Dương du lịch. Lúc trở vào, có 6 người là ông Thược, vợ cùng 2 con trai và 2 cháu nội.

Ông Thược nhớ lại, lúc đó khoảng 2h sáng, ông tỉnh giấc định nhờ tài xế cho dừng xe để đi vệ sinh. Tuy nhiên, lúc này còi báo động trên xe hú liên tục, tài xế hét lên “xe mất thắng rồi”.

Cũng theo ông Thược, lúc này chiếc xe va vào taluy đường tóe lửa, khoảng 3 phút sau đã nằm dưới vực sâu vỡ nát. Nhiều người la hét, lần mò dìu nhau ra khỏi xe bị nạn.

Ông Thược kể thêm: “Lúc này, trong xe chỉ còn còn một vài bóng đèn vàng sáng lờ mờ. Tôi lần mò tìm vợ con, ai ngờ cầm được cánh tay đã đứt lìa của ai đó. Quá kinh hãi, tôi vội bỏ xuống”.

Như GD&TĐ đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h30 sáng nay 16/6, tại Km 1421+700 đèo Lò Xo, trên QL14, đoạn thuộc xã Đắk Man (huyện Đắk Glei, Kon Tum).

Trong lúc đang xuống dốc, xe khách biển kiểm soát 34B- 002.69 của nhà xe Đức Chính đang trên hành trình từ Bắc vào Nam bất ngờ mất thắng lao thẳng xuống vực từ độ cao khoảng 30m.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường. Lực lượng cứu hộ phải sử dụng dây dù để tiếp cận hiện trường và khênh các nạn nhân dọc theo sông Pô Kô mới có lối lên đường.

Trong số 44 người trên xe, có 3 người tử vong tại chỗ. 3 nạn nhân được xác định danh tính gồm bà Nguyễn Thị Nhan (70 tuổi, quê ở Hải Phòng); cháu Vũ Trung Đức (12 tuổi, quê huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) và cháu Đào Minh Đức (10 tuổi, quê ở Bình Phước).

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cũng khiến hàng chục hành khách bị thương. Các hành khách bị thương, đã được các lực lượng cứu hộ đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đăk Glei ngay sau đó.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn vừa xảy ra tại km 1421+700 đèo Lò Xo đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đắk Pét (huyện Đăk Glei),  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia Trương Hoà Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương; biểu dương lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND, Ban ATGT và các cơ quan chức năng của tỉnh Kon Tum đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã phân công đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng và đoàn công tác (Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ ATGT) trực tiếp đến hiện trường phối hợp với Ban ATGT, các cơ quan chức năng của tỉnh Kon Tum chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn; thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình người bị nạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.