Nạn nhân kể lại phút đối mặt đầy hoảng loạn khi bị hai công an giả uy hiếp

GD&TĐ - Nhớ lại giây phút bị hai người mặc quân phục công an uy hiếp, đọc lệnh bắt, khám xét nhà, nữ doanh nhân tên T (trú tại phường 7, quận 11, TP. HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh hãi.

Các đối tượng giả danh cảnh sát đã lộ nguyên hình. Ảnh: Tri thức trực tuyến
Các đối tượng giả danh cảnh sát đã lộ nguyên hình. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Sự kinh hãi vẫn lộ rõ trên khuôn mặt khi nữ nạn nhân T kể lại sự việc hi hữu, lần đầu tiên trong đời bà gặp phải. Theo nữ nạn nhân thì bà vốn làm nghề kinh doanh đá hoa cương. Bà thường sống một mình trong căn nhà tại một con ngõ nhỏ trên đường Nhật Tảo, phường 7 quận 11, TP. HCM.

Ngoài thời gian kinh doanh, bà T thường đến các địa phương làm công tác từ thiện. Ngày 28/8 bà đi làm từ thiện ở TP. Cần Thơ, khuya mới về tới nhà. Sau một ngày đi lại vất vả, bà T tắm xong và lên giường đi ngủ.

Chưa kịp chợp mắt thì bà nghe tiếng có người gõ cửa dưới nhà. Khi bà vừa hé cửa nhìn ra ngoài thì thấy có hai người đàn ông trong trang phục quần áo công an. Chưa kịp định thần rằng việc gì đang xẩy ra thì những “cảnh sát” trên xô cửa xông vào nhà quát tháo, yêu cầu khám xét nhà và bắt bà. Họ khẳng định bà T có liên quan đến hoạt động đánh bạc và cho vay nặng lãi.

“Họ đọc đúng tên tuổi của tôi, nhưng tôi không dính líu đến vấn nạn này nên nghĩ là họ nhầm”, bà T. kể và cho biết thêm một lúc sau bà hoảng loạn, tăng huyết áp, gần như ngất xỉu.

Người phụ nữ này cố gắng ngăn cản hai “công an” và đòi đi thay đồ, nhưng các công an rởm này vẫn bám theo. Lúc này bà T buộc phải hô hoán là bị ăn hiếp, vì vậy hai đối tượng mặc cảnh phục công an buộc phải để bà lên tầng lầu thay đồ.

Lợi dụng tình huống may mắn này, bà T đã nhanh chóng điện thoại thông báo cho người thân đến hỗ trợ. Khi đó, người dân sống xung quanh nhà bà T thấy hiện tượng lạ, họ đã cảnh giác và gọi điện báo công an sở tại.  

Khi công an sở tại có mặt, bằng các câu hỏi nghiệp vụ, đối tượng mang sắc phục công an đã lộ nguyên hình, được đưa về trụ sở cơ quan công an làm rõ.

Các đối tượng khai nhận là Trần Hữu Sơn (41 tuổi, trú tại quận 7) và Trần Hồng Thái (37 tuổi, quê Hưng Yên). Các đối tượng thừa nhận giả danh công an đến nhà bà T với mục đích chiếm đoạt tiền. Tất cả quân phục, biển số xe, súng ngắn được đối tượng mua trên mạng. Trong đó, chiếc ôtô được họ thuê và gắn biển số xanh giả vào sử dụng. Hiện các đối tượng này đã bị khởi tố, điều tra để xử lý về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trật tự quốc tế dựa trên vũ lực

GD&TĐ - Học thuyết Monroe được Mỹ khôi phục, từ Venezuela đến Colombia và Mexico, đặt quyền bá chủ trên các tòa án quốc tế và hệ thống Liên Hợp Quốc.

Ảnh minh họa.

Miền Bắc còn rét tới khi nào?

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới, trong đó miền Bắc vẫn còn duy trì thời tiết rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khuôn khổ đề án 'Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội' (2010 – 2011), vở 'Thoại Khanh - Châu Tuấn' được phục dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Cần mẫn phát huy văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Hai mươi lăm năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần mẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

GD&TĐ - Quân đoàn Quốc tế thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine đã bị giải thể, các đơn vị của nó đã được điều sang lực lượng xung kích của Quân đội Ukraine.