Nam thanh niên thuê người chèo thuyền đưa qua sông để vượt chốt kiểm soát

GD&TĐ - Để vượt chốt kiểm soát dịch bệnh vào địa phận tỉnh Quảng Ninh, Mai Thái Linh đã thuê một người đàn ông chèo thuyền vượt sông nhưng bị phát hiện.

Lương Hữu Thà (ảnh lớn) dùng thuyền chở Mai Thái Linh (ảnh nhỏ) vượt sông, trốn chốt kiểm dịch vào địa phận tỉnh Quảng Ninh.
Lương Hữu Thà (ảnh lớn) dùng thuyền chở Mai Thái Linh (ảnh nhỏ) vượt sông, trốn chốt kiểm dịch vào địa phận tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 18/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Công an phường Phương Nam (TP. Uông Bí) đã phát hiện 2 trường hợp trốn chốt kiểm soát qua đường thủy.

Theo đó, chiều ngày 17/9, Công an phường Phương Nam đã phát hiện, bắt giữ 2 trường hợp là Lương Hữu Thà (SN 1954, trú tại thôn 2, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) và Mai Thái Linh (SN 1989, trú tại khu Đề Ngữ, thôn Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) vượt qua sông Đá Bạc bằng thuyền chèo tay trốn chốt kiểm dịch để vào địa bàn tỉnh.

Tại thời điểm đó, Tổ công tác Công an phường Phương Nam thực hiện tuần tra kiểm soát tại khu vực đê Vành Kiệu 2 được được thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp về trường hợp chèo thuyền vượt sông thâm nhập địa phận tỉnh bất hợp pháp.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh, phát hiện, bắt giữ Lương Hữu Thà và Mai Thái Linh. Xác minh ban đầu, ông Thà khai nhận đã nhận lời chở Linh qua sông bằng thuyền chèo tay nhằm trốn việc khai báo y tế cũng như có thể vào được địa bàn Quảng Ninh (do chốt kiểm dịch cầu Đá Bạc vẫn chưa tiếp nhận người). Tiền công được 2 bên thỏa thuận khi sang đất Quảng Ninh sẽ tùy Linh thanh toán.

Hiện Công an phường Phương Nam đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

Đồi La San - Vùng đất được chọn cho sứ mệnh giáo dục

GD&TĐ - Nha Trang, nơi tiếng sóng và gió biển ngàn năm hòa âm, không chỉ là một trong những vịnh biển quyến rũ nhất hành tinh, mà trong lòng nó có một ngọn đồi sừng sững như một dấu gạch nối giữa trời và biển, giữa trầm tích lịch sử và khát vọng tương lai: Đồi La San – mảnh đất tôn nghiêm nơi Trường Đại học Nhà Trang đang tọa lạc.