'Nam thần' Hoàng Anh Vũ bắt đầu lại với ‘đường đua’ âm nhạc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 'Muộn còn hơn không và không bao giờ là quá muộn cho một định hướng rõ ràng như con đường mà tôi lựa chọn bây giờ', diễn viên Hoàng Anh Vũ tiết lộ.

'Nam thần' Hoàng Anh Vũ bắt đầu lại với ‘đường đua’ âm nhạc

“Bắt đầu lại với “đường đua” âm nhạc ở thời điểm này là muộn, nhưng muộn còn hơn không và không bao giờ là quá muộn cho một định hướng rõ ràng như con đường mà tôi lựa chọn bây giờ”, diễn viên Hoàng Anh Vũ tiết lộ.

Từng bỏ diễn xuất để học thanh nhạc và ca hát

- Anh được coi là một trong những “nam thần VFC” qua nhiều phim: “Về nhà đi con”, “Dưới bóng cây hạnh phúc”, “Hương vị tình thân”, “Biệt dược đen”… Nhưng được biết gần đây anh đang lấn sân âm nhạc?

Diễn viên Hoàng Anh Vũ: Khán giả ít biết chứ thực tế tôi từng học thanh nhạc chứ không phải chỉ “lấn sân”. Tôi đến với nghệ thuật là một mối duyên.

Khi mới bắt đầu, tôi không đam mê diễn xuất nên đi quay tầm 3 tháng là xin nghỉ diễn và thi vào Khoa Thanh nhạc - Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội.

Không phải do tôi cảm thấy không hợp với nghề diễn hay do đam mê âm nhạc hơn, lúc đó tuổi trẻ chẳng nghĩ nhiều, chỉ làm những gì mình thích. Con đường ca hát của tôi cũng bắt đầu từ đây.

Năm 2014, tôi nghỉ ca hát nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ dừng lại. Sau bao nhiêu năm tôi vẫn yêu nghề, yêu hát. Suốt 8 năm qua, tôi đã có cả quá trình tích luỹ nhiều và cảm thấy không mong cầu bản thân phải trở thành một ai đó mà thực sự chỉ muốn cho mọi người biết tôi yêu nhạc như nào, tôi có thể mang lại giọng hát, tinh thần của ca khúc cho mọi người nghe.

Diễn viên, ca sĩ Hoàng Anh Vũ.

Diễn viên, ca sĩ Hoàng Anh Vũ.

- Nói thế nhưng có một khoảng thời gian anh lại từ bỏ ca hát để tham gia truyền hình, có phải vì phát hiện ra không hợp làm ca sĩ hay vì thích làm diễn viên?

Thực ra tôi rất yêu thích ca hát. Nhưng trong thời gian làm ca sĩ tôi có nhận lời quay sitcom “5S online” và bộ phim này đã chiếm dụng phần lớn quỹ thời gian của tôi.

Quay 5S, chúng tôi thường bắt đầu từ sáng sớm và có những hôm mấy chục anh em phải làm việc tới tận sáng sớm hôm sau. Tôi lại làm cố định vào buổi tối tại các tụ điểm âm nhạc, nên thỉnh thoảng không thể đảm bảo được lịch diễn cũng như sức khỏe.

Nếu là phim truyền hình, tuyến nhân vật này quay thì tuyến kia nghỉ, nhưng phim sitcom không phải thế, đến đợt quay là lúc nào cũng phải đủ nhân vật.

Thêm vào đó, ca sĩ hát theo nhóm thì còn phải cập nhật bài mới, tập vũ đạo đều đặn… Tính ra tôi có 2 nhóm là 9 người rất khó setup lịch khớp nhau nên không phải tôi lựa chọn mà cứ bị dần dần cuốn theo diễn xuất mà bỏ rơi âm nhạc lúc nào không hay.

Muốn hợp tác âm nhạc với Myra Trần, Bích Phương

- Anh “bê” nguyên hình ảnh Cường trọc “Biệt dược đen” sang dự án âm nhạc “Cascadeur”. Điều này khá ngạc nhiên!?

- Tôi nghĩ rằng, sau quá nhiều năm làm phim, vào đủ các thể loại vai, với các tạo hình nhân vật khác nhau, nên lấn sân âm nhạc tôi cũng muốn gửi tới khán giả một hình ảnh chân thực nhất, là một Hoàng Anh Vũ ở bên ngoài thế nào thì lên MV là như vậy.

Tôi nghĩ rằng đầu trọc lên phim không nhất thiết phải “đóng đinh” với hình ảnh dân anh chị, giang hồ. Và với âm nhạc cũng thế.

Nếu khán giả có thể mở lòng ra đón nhận những cống hiến nghệ thuật của một anh nghệ sĩ đầu trọc như bạn bè quốc tế, thì sẽ thấy là đầu trọc vẫn có phong cách, vẫn thời trang mà.

Còn lợi thế? Tôi nghĩ rằng điều gì cũng sẽ có hai mặt. Tôi chỉ nhìn vào lợi thế, là một diễn viên, một người nổi tiếng thì mình đã có được xuất phát điểm tốt hơn rất nhiều đồng nghiệp khác rồi.

Áp lực của việc phải cố gắng nhiều hơn để không làm mất hình ảnh của cả hai vai trò cũng là động lực rất lớn đối với Vũ trong việc theo đuổi đam mê nghệ thuật. Vậy nên có thể thấy rằng đôi lúc bị “làm khó” cũng là điều tốt!

- Bắt đầu lại với “đường đua” âm nhạc ở thời điểm này anh có cảm thấy quá muộn?

Muộn chứ, nhưng muộn còn hơn không và không bao giờ là quá muộn cho một định hướng rõ ràng như con đường mà tôi lựa chọn bây giờ.

Có lẽ bao nhiêu năm tích luỹ những vấp váp trong cuộc đời cũng chỉ để dành cho ngày này thôi. Tôi thấy được mọi chuyện từng xảy ra trong đời đều có ý nghĩa riêng của nó nên cũng sẵn sàng đối diện với những khó khăn phía trước.

Tạo hình không thể dị hơn của Hoàng Anh Vũ trong MV 'Cascadeur'.

Tạo hình không thể dị hơn của Hoàng Anh Vũ trong MV 'Cascadeur'.

- Anh muốn khẳng định vai trò ca sĩ hay diễn viên? Bởi, dù anh từng nói âm nhạc là đam mê lớn nhất, song thực tế diễn xuất mới là con đường anh đến gần công chúng nhất!

Như đã nói ở trên, công việc của tôi có tính chất bổ trợ cho nhau. Tôi cứ làm, dần dần càng lúc càng thấy nó liên quan chặt chẽ. Ví dụ như kinh nghiệm làm phim có thể dùng làm MV và hy vọng một ngày nào đó sẽ được thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác trong bộ phim mình đóng.

- Từ đầu năm đến giờ, hai MV “Sau những lần đau” và “Cascadeur” được đầu tư khá công phu đã phần nào thỏa mãn được đam mê ca hát, kỳ vọng của anh chưa?

Điều mới nói ở trên cũng chỉ là một phần kỳ vọng của tôi. Chặng đường phía trước còn rất dài và xa, tôi nghĩ rằng một khi đã xác định cuộc chơi không có hồi kết thì đam mê không bao giờ có thể đi kèm với hai từ thỏa mãn được.

Hiện tại tất cả đối với tôi đều là sự khởi đầu. Không phải tôi hám danh muốn leo lên đỉnh đâu, mà chỉ là cuộc chơi nào cũng thế, xã hội sẽ đào thải rất nhanh, hoặc là đi lên tiếp luôn, hoặc tìm được lối tắt thì rẽ vào ngách đi một mình một đường cũng được, miễn không dừng lại là được.

- Hợp tác với những ca sĩ lớn cũng là cách để dự án âm nhạc gây ấn tượng hơn. Anh đã nghĩ đến điều này chưa và ca sĩ nào là người anh muốn hợp tác nhất?

Tôi tạm thời chưa nghĩ đến điều đó. Bản thân mình phải thật tốt đã, rồi sẽ có nhiều người muốn hợp tác với mình thôi. Tôi nghĩ rằng để lựa chọn đối tác cho dự án âm nhạc được ấn tượng, hiệu quả thì còn nhiều yếu tố lắm. Dĩ nhiên việc đi cùng với những tên tuổi lớn sẽ đem lại cho tôi rất nhiều giá trị.

Hiện tại, tôi vẫn còn rất nhiều dự định chưa hoàn thiện, nhưng nếu được hợp tác với các nghệ sĩ khác, tôi sẽ rất vui nếu đó là các bạn ca sĩ trẻ. Họ có nhiều “màu sắc” và giọng hát cũng rất đẹp nữa, như: Myra Trần, Sofia, Vũ Phụng Tiên hoặc lớn hơn một chút thì Min, Bích Phương hay Gigi Hương Giang cũng sở hữu những chất liệu tâm hồn mà tôi khá thích.

- Cảm ơn chia sẻ của anh!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ