Nam sinh thi chung kết năm Olympia ước mơ trở thành thầy giáo

GD&TĐ - Dù không chiến thắng trong trận chung kết năm, nhưng Nguyễn Quốc Nhật Minh vẫn là niềm tự hào của Gia Lai, chàng trai ấy mơ ước thành giáo viên.

Nguyễn Quốc Nhật Minh niềm tự hào của thầy cô và người dân Gia Lai. (Ảnh: TT)
Nguyễn Quốc Nhật Minh niềm tự hào của thầy cô và người dân Gia Lai. (Ảnh: TT)

Dù chỉ giành được giải Ba trong trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24" vào sáng 13/10, thế nhưng nguồn cảm hứng từ nghị lực của Nguyễn Đăng Nhật Minh, lớp 12C2A, Trường THPT chuyên Hùng Vương đã là người chiến thắng trong lòng thầy cô giáo, các bạn học sinh và người dân Gia Lai.

doi-9962.jpg
Mai Phương - Bảo Hân (lớp 10) luôn cổ vũ hết mình cho Nhật Minh và xem anh là thần tượng. (Ảnh: TT)

Hai em Mai Phương - Bảo Hân (cùng học lớp 10 tại 1 trường THPT ở TP Pleiku) chia sẻ phấn khích, không có vòng nguyệt quế vinh quang, nhưng anh Nhật Minh vẫn là thần tượng của chúng em.

"Lần đầu tiên cầu truyền hình Olympia về Gia Lai và cũng lần đầu chúng em được tham gia 1 sự kiện trực tiếp có ý nghĩa như hôm nay. Dù chỉ giành giải Ba nhưng chúng em luôn ủng hộ anh Nhật Minh vì anh ấy đã làm tốt lắm rồi. Cố lên để đạt ước mơ trở thành thầy giáo thôi thần tượng của chúng em và hàng ngàn học sinh tại Gia Lai", Mai Phương - Bảo Hân đồng thanh nói.

2-6879.jpg
Người dân, học sinh Gia Lai luôn dõi theo từng phần thi của Nhật Minh từ quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku. (Ảnh: TT)

Còn cô bạn cùng lớp Trần Hoài Thu Nguyệt bày tỏ, bản thân và tất cả mọi người ở đây rất tự hào về thành tích và cả ước mơ trở thành thầy giáo của bạn.

nguyet-7497.jpg
Cô bạn cùng lớp Trần Hoài Thu Nguyệt tin tưởng Nhật Minh sẽ trở thành một thầy giáo giỏi và tâm huyết. (Ảnh: TT)

"Nhật Minh ơi, bạn đã là người chiến thắng, là động lực cho học sinh Gia Lai cũng như khu vực Tây Nguyên rồi. Nhờ nỗ lực của bạn, hình ảnh con người Gia Lai thân thiện, năng động và những nét văn hóa đặc trưng đã được quảng bá cho cả nước và thế giới biết đến. Chúng tớ luôn tự hào về bạn", Thu Nguyệt hồ hởi nói.

ht-1924.jpg
Cô Lê Thị Thu (bên trái) chia sẻ sau trận chung kết. (Ảnh: TT)

Không giấu được niềm xúc động, cô giáo Lê Thị Thu, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai) nói: "Thầy cô, các bạn học sinh và khán giả ở phố núi Pleiku rất cảm ơn em Nhật Minh đã cho mọi người có 1 trải nghiệm tuyệt vời về chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Thầy cô có niềm tin, đã có lần đầu Gia Lai vào chung kết thì sẽ có lần 2, lần 3".

Đồng thời khẳng định, tấm gương nỗ lực của Nhật Minh đã và sẽ tiếp tục truyền ngọn lửa đam mê học tập, chinh phục đỉnh cao tri thức nhân loại đến học sinh ở khu vực còn khó khăn như Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung.

Thầy giáo Lê Duy Định, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai bày tỏ, đây là sự kiện quan trọng đối với ngành GD-ĐT địa phương, tạo động lực để thầy cô, học sinh ra sức thi đua dạy tốt - học tốt.

gd-5626.jpg
Thầy Lê Duy Định chia sẻ sau trận chung kết. (Ảnh: TT)

"Nhật Minh vào được trận chung kết là thắng lợi lớn của Trường THPT chuyên Hùng Vương cũng như ngành Giáo dục Gia Lai. Có thể xem đây là một tấm gương sáng để các em học sinh trên địa bàn học tập, phấn đấu giành vinh quang trong những lần sau", thầy Định nói.

Nhân dịp này, người đứng đầu ngành GD&ĐT Gia Lai cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD và học sinh, sinh viên tích cực thi đua đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Từ đó, đào tạo ra nhiều em như Nhật Minh và nhiều em chuyên sâu hơn nữa để góp phần phát triển quê hương, đất nước.

Nguyễn Quốc Nhật Minh, lớp 12C2A, Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai là 1 trong 4 thí sinh xuất sắc lọt vào trận chung kết và đạt giải Ba chung cuộc.

Theo chia sẻ của Nhật Minh, em ước mơ trở thành một giáo viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: INT

Tản văn: Ăn của rừng...

GD&TĐ - Cứ mỗi mùa bão lũ qua, những dòng suối, sông từng trong xanh giữa đại ngàn ngày xưa nay lại đỏ ngầu phù sa...