Nam sinh nhặt được 10 triệu đồng tìm người trả lại

GD&TĐ - Em Đặng Gia Bảo, học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) trên đường đi học về đã nhặt được hơn 10 triệu đồng và tự đến trụ sở công an để tìm người trả lại.

Em Đặng Gia Bảo bàn giao số tiền cho công an xã.
Em Đặng Gia Bảo bàn giao số tiền cho công an xã.

Vào khoảng 15h30" ngày 28/3, khi đang trên đường đi học về đến đoạn gần quán tạp hóa nằm trên đường trục xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, em Đặng Gia Bảo (SN 2003, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, huyện Lộc Hà) nhặt được một chiếc ví màu xanh nhạt, bên trong có nhiều tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng.

Đứng đợi một lúc nhưng không thấy ai đến nhận nên Bảo đã mang chiếc ví đến trụ sở Công an xã Tùng Lộc nhờ tìm người đánh rơi.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, công an xã đã phát thông báo tìm chủ nhân.

Đến 9h15" sáng 29/3, sau quá trình xác minh, Công an xã Tùng Lộc đã trao trả chiếc ví trên cho vợ chồng ông Nguyễn Duy Tuất (trú thôn Tây Hương, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc).

Được biết, số tiền trên là gia đình vừa xuất bán lựa lợn. Lấy lại được số tiền bị đánh rơi, gia đình ông Tuất đã vô cùng xúc động, cảm ơn em Bảo rất nhiều.

Công an xã đã phát thông báo gửi về nhà trường nơi em Bảo đang học tập để có hình thức khen thưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.