Nam sinh lớp 5 nhặt được 61 triệu mang đến công an trả lại

GD&TĐ - Nhặt được cọc tiền 61 triệu đồng, Hoàng Đức Duy (học sinh lớp 5, Hà Tĩnh) cùng bố đến công an xã trình báo để trả lại người đánh rơi.

Bố con em Duy đến trụ sở công an trả lại tiền cho người đánh rơi. (Ảnh: Công an cung cấp)
Bố con em Duy đến trụ sở công an trả lại tiền cho người đánh rơi. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sáng 14/5, Công an xã Xuân Hội (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xác nhận đã tiếp nhận và hỗ trợ trao trả 61 triệu đồng cho người dân đánh rơi do một một học sinh lớp 5 trên địa bàn nhặt được.

Trước đó, khoảng 11h40 ngày 13/5, em Hoàng Đức Duy (11 tuổi), học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Xuân Hội, nhặt được cọc tiền trên đoạn đường đê thuộc thôn Hội Tiến. Em mang số tiền về nhà báo cho bố là anh Hoàng Ngọc Giang.

Nhận thấy đây là số tiền lớn và nhớ đến thông báo của Công an xã trên mô hình “Zalo kết nối bình yên”, anh Giang lập tức đưa con trai đến trình báo và bàn giao số tiền nhặt được.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định số tiền này là của bà Mai Thị Hường (SN 1976, trú tại thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội). Bà Hường đánh rơi tiền trong lúc đi từ chợ về nhà, gồm toàn bộ tờ mệnh giá 500.000 đồng, tổng cộng 61 triệu.

Ngay sau khi nhận lại số tiền, bà Hường xúc động cảm ơn gia đình cháu Duy và lực lượng công an xã. “Giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, hành động của cháu bé thật đáng quý,” bà Hường nói.

Lãnh đạo UBND xã Xuân Hội đánh giá hành động trung thực, nghĩa tình của em Duy là tấm gương sáng về đạo đức, cần được tuyên dương và lan tỏa trong cộng đồng. Dự kiến, xã sẽ phối hợp với nhà trường tổ chức trao giấy khen cho em trong lễ chào cờ đầu tuần tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sự thiếu vắng kỹ năng giữa phụ huynh và trẻ khiến những bất đồng nhỏ tích tụ, dần trở thành rạn nứt khó hàn gắn. Ảnh minh họa: ITN.

Khoảng trống đối thoại trong gia đình

GD&TĐ - Câu chuyện một thiếu niên tử vong tại Trung tâm Công tác Xã hội Hải Hà (Quảng Ninh) khiến xã hội bàng hoàng và đặt ra nhiều vấn đề về quản lý, pháp lý.