Nam MC quốc dân được Kỷ lục Guinness vinh danh qua đời

GD&TĐ - Sự ra đi đột ngột của MC quốc dân Monta Mino khiến nhiều khán giả bất ngờ và tiếc nuối.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, 'Ông hoàng' truyền hình tạp kỹ Monta Mino đã bất ngờ qua đời ở tuổi 80.

Được biết vào tối ngày 16/2, khoảng 7 giờ tối, khi đang dùng bữa tại một nhà hàng cao cấp ở phường Minato - nơi được nhiều người nổi tiếng ưa chuộng - ông đã nuốt 1 miếng lưỡi bò lớn mà không nhai kỹ, dẫn đến mắc nghẹn và tắc thở. Một người quen đi cùng nhanh chóng chạy đến xoa lưng cho nam MC và gọi xe cấp cứu.

Dù Monta Mino nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng ông đã rơi vào hôn mê và qua đời sau nửa tháng điều trị.

Phía gia đình sẽ không thực hiện lễ tưởng niệm hay tiễn biệt ồn ào, chỉ có tang lễ nhỏ dành cho người thân.

mino-1.jpg
MC Monta Mino nổi tiếng của Nhật Bản qua đời.

Monta Mino nổi tiếng với phong cách dẫn chương trình hài hước, được đông đảo khán giả vô cùng yêu thích với câu cửa miệng: "Câu trả lời cuối cùng?". Khi đó, nam MC này sẽ đặt câu hỏi cho những người trả lời còn đang do dự bằng cách sử dụng cách tạm dừng độc đáo của mình.

Ông từng dẫn dắt nhiều chương trình giải trí nổi tiếng như: The Great Battle Against Poverty, Campus God List, Japan's Wonderful Citizens...

Monta Mino còn được biết tới với biệt danh là 'người đàn ông rating'. Vào năm 2006, ông đã được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là "MC có chương trình phát sóng trực tiếp dài nhất trong 1 tuần" với thời lượng phát sóng trực tiếp là 21 giờ 42 phút mỗi tuần.

mino-2.jpg
Monta Mino nhận được Kỷ lục Guinness.

Ông cũng nổi tiếng là người nghiện rượu nặng, với những cuộc nhậu nhẹt xa hoa, thậm chí còn có thông tin cho rằng ông đã chi 10 triệu yên chỉ trong một đêm để ghé thăm một số câu lạc bộ Ginza.

Tuy nhiên, sau khi được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson vào năm 2019, ông quyết định nghỉ việc, sống cuộc sống hưu trí an nhàn, thoải mái.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ trang hoàn chỉnh của một kỵ binh có cánh. Ảnh minh họa: Zinnfigur.com

Kỵ binh có cánh

GD&TĐ - Thế kỷ XVI, trong quân đội Vương quốc Ba Lan (1000 - 1795) có một đội lính đánh thuê với bề ngoài ấn tượng nhất lịch sử, là mang đôi cánh trên lưng.

Bói nhện ở Cameroon xưa.

Thuật bói toán của người xưa

GD&TĐ - Từ chiêm tinh học, bài tarot đến bói sách…, người xưa có nhiều hình thức khác nhau để trả lời những câu hỏi khó và tiên đoán vận mạng của ai đó.