Na Uy cảnh báo rủi ro sau vụ 23 người chết vì tiêm vaccine Covid-19

GD&TĐ - Các quan chức y tế Na Uy đang cảnh báo về những rủi ro có thể có của vaccine Covid-19 đối với người già yếu sau khi xảy ra các trường hợp tử vong liên quan đến mũi tiêm này.

Tiêm vaccine Covid-19.
Tiêm vaccine Covid-19.

Nhà chức trách cho biết 23 người thiệt mạng sau khi nhận được mũi tiêm vaccine chống virus corona, trong đó 13 người đã được khám nghiệm tử thi.

Bác sĩ trưởng Sigurd Hortemo tại Cơ quan Dược phẩm Na Uy cho biết phản ứng có hại thường gặp đối với vaccine mRNA như sốt và buồn nôn có thể góp phần gây ra tử vong ở một số bệnh nhân yếu.

“Các nghiên cứu lớn về Comirnaty (vaccine BioNTech/Pfizer) không bao gồm bệnh nhân bị bệnh cấp tính hoặc không ổn định và bao gồm một vài người trên 85 tuổi không tham gia” – Cơ quan Dược phẩm Na Uy nói – “Chúng tôi hiện đang tiêm phòng cho người già và những người trong viện dưỡng lão mắc các bệnh tiềm ẩn nghiêm trọng, do đó có thể sẽ xảy ra trường hợp tử vong gần với thời điểm tiêm chủng. Ở Na Uy, trung bình mỗi tuần có khoảng 400 người chết trong các viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc dài hạn”.

Chính phủ Na Uy và Viện Y tế cộng đồng nước này đã cập nhật hướng dẫn tiêm chủng Covid-19 với lời khuyên chi tiết hơn về việc tiêm cho người già yếu. Điều này có nghĩa là bây giờ các bác sĩ sẽ cân nhắc các tác dụng phụ của vaccine đối với bệnh nhân cao tuổi và rất yếu đối với nguy cơ mắc Covid-19 của bệnh nhân.

Pfizer và BioNTech đang giúp các quan chức Na Uy điều tra những ca tử vong. Theo báo cáo của Pfizer, số lượng các sự cố mà cơ quan y tế phát hiện được cho đến nay là “không đáng báo động và phù hợp với mong đợi”.

Theo Washington times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Qua một mùa nhớ

GD&TĐ - Cây bằng lăng trong sân trường bắt đầu bung nở những chùm hoa tím... Chỉ vài tuần thôi sắc hoa ấy sẽ nhuộm tím sân trường báo hiệu một mùa nhớ sắp qua, một chuyến đò nữa sẽ cập bến.

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

Từ trang sách: Cùng phiêu lưu để trưởng thành

GD&TĐ - Văn học, đặc biệt là truyện thiếu nhi, trước hết phải chạm vào trái tim. Tập truyện “Ong Béo và Ong Gầy” của nhà văn Uông Triều đã làm được điều đó rất tự nhiên.