Mỹ yêu cầu Ukraine dừng 'vãi đạn'

GD&TĐ - Mỹ đang thúc giục Ukraine sử dụng đạn tiết kiệm hơn, vì các đồng minh phương Tây không có thời gian để bổ sung kho dự trữ bị suy giảm nhanh chóng.

Mỹ yêu cầu Ukraine dừng 'vãi đạn'

Bộ chỉ huy Hoa Kỳ sẽ giúp các đơn vị Ukraine thay đổi chiến thuật, ít phụ thuộc vào các hệ thống pháo binh và chú ý nhiều hơn đến hoạt động điều chuyển binh lính trên chiến trường.

Việc thay đổi chiến thuật là do các nước NATO không đủ thời gian cung cấp cho Ukraine đạn dược đủ để thay thế khối lượng đã sử dụng, do vậy bước đi trên là tất yếu.

Trong cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine, cả hai bên đều tích cực sử dụng nhiều hệ thống pháo binh khác nhau trên chiến trường, tiêu tốn hàng nghìn viên đạn mỗi ngày.

Trước thực tế trên, Mỹ và Liên minh Châu Âu phải nỗ lực đáng kể để bổ sung đạn dược cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Tuy nhiên các kho dự trữ sẵn có sắp hết và năng lực sản xuất không cho phép tạo ra số lượng cần thiết trong thời gian ngắn.

Quân đội Ukraine sẽ phải học cách sử dụng tiết kiệm đạn dược.

Quân đội Ukraine sẽ phải học cách sử dụng tiết kiệm đạn dược.

Nhằm giải quyết vấn đề này, trong khi Mỹ và một số đồng minh châu Âu đang cố gắng tăng cường sản xuất đạn dược để cung cấp cho Quân đội Ukraine nhằm phục vụ cuộc phản công được lên kế hoạch diễn ra vào mùa xuân, thì Anh và Đức đang huấn luyện binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraine trong chiến thuật cơ động với sự hỗ trợ tối thiểu của pháo binh.

Ngoài ra Pháp và Úc đã đồng ý về việc cùng sản xuất đạn 155 mm, tạo cơ sở cho kho vũ khí do các nước phương Tây cung cấp.

Hoa Kỳ cũng đang cố gắng tăng cường sản xuất đạn pháo 155 mm, khi ước tính Quân đội Ukraine đã sử dụng hơn 1 triệu quả chỉ trong khoảng thời gian gần 1 năm qua.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...