Mường Khương mở cánh cửa mới cho học sinh vùng biên

GD&TĐ - Từ mái trường mới ở Mường Khương, niềm vui khai giảng lan tỏa tới học sinh vùng biên trên cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu dự khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu dự khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương.

Ngôi trường 215 tỷ đồng nơi biên cương

Sáng 5/9, tiếng trống khai trường vang lên tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là điểm cầu trung tâm của lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên toàn quốc.

Giữa không khí gần 27 triệu học sinh, sinh viên cả nước bước vào năm học mới, sự kiện ở Mường Khương mang thêm một ý nghĩa đặc biệt. Cùng với những trang sách mới, học sinh nơi biên cương được đón nhận những mái trường khang trang, hiện đại, có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương được xây dựng trên diện tích gần 5ha, gồm 9 khối nhà đồng bộ, đáp ứng điều kiện học tập, sinh hoạt và nội trú cho 980 học sinh. Tổng mức đầu tư ban đầu của công trình là 215 tỷ đồng.

Không chỉ có quy mô lớn, công trình còn mang dấu ấn riêng của vùng đất biên giới Lào Cai với thiết kế đậm bản sắc văn hóa đồng bào Dao và Mông. Những khối nhà mới tạo nên một không gian học tập hiện đại nhưng vẫn gần gũi với đời sống văn hóa của cộng đồng địa phương.

Năm học 2026 - 2027, trường có 980 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào Mông, Dao, Bố Y, Nùng, Pa Dí... Với nhiều em, ngôi trường mới không chỉ là nơi học chữ mà còn là nơi ăn, ở, rèn luyện trong suốt năm học. Khoảng cách từ bản làng đến lớp học vì thế được thu hẹp bằng những điều kiện nội trú ổn định hơn.

muong-khuong-1-8.jpg
Thầy trò vui chơi thể thao trong khuôn viên của ngôi trường mới.

Chứng kiến ngôi trường hình thành từ khi đào móng đến ngày khánh thành, Ly Hồng Nhung, học sinh lớp 10A, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Mường Khương, cảm nhận rõ sự đổi thay của giáo dục địa phương. Nhung cho rằng, giáo dục ngày càng phát triển, mang đến cho học sinh môi trường học tập tốt hơn.

“Em cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Em thấy Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến giáo dục, ngay cả ở vùng biên giới của chúng em”, Nhung chia sẻ.

Niềm vui ấy cũng hiện hữu trong câu chuyện của chị Nguyễn Thị Mai, phụ huynh ở thôn Nhân Giống, xã Mường Phương. Con chị là học sinh khuyết tật. Theo chị Mai, chính quyền địa phương và nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện, ưu tiên các chế độ cho học sinh khuyết tật đầy đủ, kịp thời.

Trước đây, Trường THCS thị trấn Mường Phương cũng là trường chuẩn quốc gia, trường trọng điểm với cơ sở vật chất khang trang. Tuy nhiên, khi đến ngôi trường nội trú liên cấp mới, chị Mai cảm nhận rõ sự khác biệt ở điều kiện ăn, ở và hệ thống chính sách dành cho học sinh vùng cao.

“Là phụ huynh có con khuyết tật, tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền đã quan tâm, tạo điều kiện để các em có hoàn cảnh khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi được đến một ngôi trường khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất”, chị Mai nói.

muong-khuong-1-7.jpg
Học sinh nhà trường vui tươi trong ngày khai giảng.

Điểm tựa để ước mơ không dừng lại vì đường xa

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc đồng loạt khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là kết quả của hơn một năm tập trung cao độ triển khai xây dựng. Mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới, mà còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai, để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của học sinh.

Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, tổ chức, cá nhân cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân và người lao động đã làm việc trong điều kiện địa hình, thời tiết khó khăn; đồng thời biểu dương sự nhiệt huyết của thầy cô giáo và sự chung tay của người dân để các trường kịp hoàn thành, đón học sinh vào năm học mới.

Năm học 2026 - 2027 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo Thủ tướng, đây phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, lớp học, từng người thầy và từng học sinh; chuyển từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất.

muong-khuong-1-5.jpg
Niềm vui ngày khai trường.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành; xây dựng trường học thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn. Cùng với tiếp thu tri thức và làm chủ công nghệ mới, học sinh cần được giáo dục để gìn giữ truyền thống, lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc.

Từ Mường Khương, thông điệp ấy trở nên cụ thể trong từng dãy lớp học, khu nội trú và niềm vui của phụ huynh, học sinh. Công trình gần 5ha với 9 khối nhà không chỉ làm thay đổi diện mạo giáo dục ở một địa bàn biên giới, mà còn mở ra điều kiện để 980 học sinh được học tập, sinh hoạt và trưởng thành trong một môi trường tốt hơn.

Tiếng trống khai trường đã vang lên. Với thầy trò Mường Khương, năm học mới bắt đầu cùng một mái trường mới và niềm tin mới: nơi biên cương của Tổ quốc, mỗi học sinh đều được trao thêm cơ hội để nuôi dưỡng ước mơ, phát huy năng lực và hướng tới tương lai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ