Muôn kiểu người dân chằng buộc hành trang trên xe máy, "đội" mưa rét quay lại Hà Nội
Quang Phong
GD&TĐ - Dưới cơn mưa tầm tã và trong cái rét 12- 14 độ, người dân từ khắp các tỉnh thành đã ùn ùn đổ về Hà Nội để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm trong năm mới.
Người dân chằng, buộc hành trang sau xe máy quay lại Hà Nội trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết.
Chiều 6/2, ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, người dân từ khắp các tỉnh thành đã tấp nập quay trở lại Hà Nội với lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý.
Được biết, chỉ riêng trong ngày 6/2, đã có tới hàng vạn phương tiện giao thông tiến về Hà Nội từ khắp các ngả đường. Hơn nữa, do thời tiết mưa lạnh 12 - 14 độ, hành trình di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn hơn, gây ra tình trạng ách tắc kéo dài.
Người dân di chuyển bằng xe máy với lỉnh kỉnh túi xách chằng chịt.
Nhiều em bé bám theo bố mẹ quay trở lại Hà Nội trong tiết trời lạnh giá.
Dòng người tấp nập quay trở lại Thủ đô để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới Nhâm Dần.
Thời tiết mưa, lạnh khiến việc đi lại khó khăn hơn.
Những đứa trẻ được trang bị quần áo dày cộp để chống chọi với gió, lạnh.
Nhiều tuyến đường ùn ứ do lượng người tham gia giao thông quá đông.
GD&TĐ - Qua quá trình xác minh, Tổ chuyên gia đấu thầu kết luận: Công ty Hải Sơn kê khai, cung cấp hồ sơ không trung thực đối với các thiết bị thi công.