Mùa thi của con, nỗi lòng cha mẹ

GD&TĐ - Ánh mắt trông ngóng, mồ hôi nhễ nhại và tâm trạng thấp thỏm lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt những người cha, người mẹ khi con mình bước phòng thi.

Người mẹ dành cho con mình một cái ôm thật chặt và nụ cười không chút lo âu.
Người mẹ dành cho con mình một cái ôm thật chặt và nụ cười không chút lo âu.
Thời tiết Quảng Bình hôm nay khá oi bức với nền nhiệt cao. Tuy nhiên, thay vì rời đi, nhiều phụ huynh chọn việc nán lại điểm thi để kịp theo dõi kết quả bài làm của con mình. Chính sự đồng hành đó tạo nguồn động viên giúp thí sinh vững tin vượt qua thử thách trong kỳ thi quan trọng này.

Thời tiết Quảng Bình hôm nay khá oi bức với nền nhiệt cao. Tuy nhiên, thay vì rời đi, nhiều phụ huynh chọn việc nán lại điểm thi để kịp theo dõi kết quả bài làm của con mình. Chính sự đồng hành đó tạo nguồn động viên giúp thí sinh vững tin vượt qua thử thách trong kỳ thi quan trọng này.

Khắc khoải đợi con, không ít phụ huynh ngủ gật ngay trên chiếc xe máy bên lề đường. Số phụ huynh khác đọc báo, hỏi han kết quả bài thi từ phụ huynh bên cạnh. Cũng có bố, mẹ tham khảo thông tin du học được các tổ chức “Tiếp sức mùa thi” phổ biến trước cổng điểm thi.

Khắc khoải đợi con, không ít phụ huynh ngủ gật ngay trên chiếc xe máy bên lề đường. Số phụ huynh khác đọc báo, hỏi han kết quả bài thi từ phụ huynh bên cạnh. Cũng có bố, mẹ tham khảo thông tin du học được các tổ chức “Tiếp sức mùa thi” phổ biến trước cổng điểm thi.

Khuôn mặt hằn rõ mệt mỏi, những người mẹ đưa ánh mắt hướng vào trong điểm thi ngay cả khi cổng trường đang khóa chặt.

Khuôn mặt hằn rõ mệt mỏi, những người mẹ đưa ánh mắt hướng vào trong điểm thi ngay cả khi cổng trường đang khóa chặt.

Dù biết ở ngoài lo lắng cũng không giúp ích được gì cho em, nhưng chị gái vẫn không rời đi, hồi hộp ngồi đợi tin. Sự ngóng đợi ấy vỡ òa khi em gái bước ra khỏi trường thi và thông báo cả ba môn thi sáng nay đều tốt.

Dù biết ở ngoài lo lắng cũng không giúp ích được gì cho em, nhưng chị gái vẫn không rời đi, hồi hộp ngồi đợi tin. Sự ngóng đợi ấy vỡ òa khi em gái bước ra khỏi trường thi và thông báo cả ba môn thi sáng nay đều tốt.

Đây là buổi thứ ba vợ chồng anh Lê Trung Dũng (TP Đồng Hới, Quảng Bình) cùng đưa con con trai đến điểm thi. “Vợ chồng tôi cùng đưa con đến điểm thi với mong muốn tạo tâm thế tự tin nhất cho cháu. Trung Nguyên nhà tôi có nói rằng, việc thấy cả bố và mẹ trước cổng thi là niềm may mắn, hạnh phúc không phải ai cũng có”.

Đây là buổi thứ ba vợ chồng anh Lê Trung Dũng (TP Đồng Hới, Quảng Bình) cùng đưa con con trai đến điểm thi. “Vợ chồng tôi cùng đưa con đến điểm thi với mong muốn tạo tâm thế tự tin nhất cho cháu. Trung Nguyên nhà tôi có nói rằng, việc thấy cả bố và mẹ trước cổng thi là niềm may mắn, hạnh phúc không phải ai cũng có”.

Với những bậc làm cha làm mẹ, kết quả bài làm của con có lẽ không phải thứ quan trọng nhất, mà đó là nụ cười ấm áp, cái ôm dịu dàng khi con mình rời khỏi cánh cổng trường thi.

Với những bậc làm cha làm mẹ, kết quả bài làm của con có lẽ không phải thứ quan trọng nhất, mà đó là nụ cười ấm áp, cái ôm dịu dàng khi con mình rời khỏi cánh cổng trường thi.

Trống trường điểm giờ thi kết thúc, em Nguyễn Xuân Vinh Trường THPT Đào Duy Từ (TP Đồng Hới, Quảng Bình) nhanh chóng tìm mẹ để thông báo bài thi sáng nay khá tốt. Mẹ em vỡ òa cảm xúc rồi liên tục gọi điện thông báo kết quả để ông bà nội ngoại đỡ lo.

Trống trường điểm giờ thi kết thúc, em Nguyễn Xuân Vinh Trường THPT Đào Duy Từ (TP Đồng Hới, Quảng Bình) nhanh chóng tìm mẹ để thông báo bài thi sáng nay khá tốt. Mẹ em vỡ òa cảm xúc rồi liên tục gọi điện thông báo kết quả để ông bà nội ngoại đỡ lo.

Xem học trò như những đứa con của mình, thầy giáo Đinh Bình Dương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Hóa Tiến (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho học sinh, nhất là những học sinh dân tộc. Trước và sau mỗi buổi thi, thầy luôn đến tận nhà bán trú để kịp thời hỏi han, động viên học sinh của mình tự tin làm bài.

Xem học trò như những đứa con của mình, thầy giáo Đinh Bình Dương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Hóa Tiến (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho học sinh, nhất là những học sinh dân tộc. Trước và sau mỗi buổi thi, thầy luôn đến tận nhà bán trú để kịp thời hỏi han, động viên học sinh của mình tự tin làm bài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ