Mưa lớn khiến việc cứu hộ sạt lở đất ở Hà Giang gặp nhiều khó khăn

GD&TĐ - Công tác tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở tại Km49, Quốc lộ 2 (QL2), huyện Bắc Quang (Hà Giang) gặp nhiều khó khăn do mưa lớn.

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm người mất tích.
Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm người mất tích.

Ngày 30/9, Thiếu tá Đỗ Bình Định, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Quang cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ sạt lở, đơn vị đã huy động hơn 110 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân phối hợp lực lượng Công an tham gia cứu hộ.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm người mất tích, sơ tán tài sản của Nhân dân, khắc phục tuyến giao thông.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ, cứu nạn còn gặp khó khăn, do mưa lớn. Lượng nước chảy từ trong núi nhiều, tạo ra nhiều khối bùn đất.

Gần khu vực sạt lở đã xuất hiện thêm vết nứt lớn, nên nguy cơ sạt lở bên trên rất cao. Vì vậy, quá trình cứu hộ, cứu nạn vẫn phải cử lực lượng canh gác, để đảm bảo an toàn.

“Do khối lượng đất, đá sạt lở lớn và chưa xác định được số lượng người bị vùi lấp, thông tin ban đầu chỉ dựa trên thông tin của người thân trình báo nghi bị nạn, nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn”, Thiếu tá Định cho biết thêm.

Tính đến 9h ngày 30/9, lực lượng Quân đội và Công an vẫn đang tích cực thực hiện các giải pháp nỗ lực tìm kiếm người mất tích.

Vụ sạt lở với hơn 20.000m3 đất, đá, chiều cao khoảng gần 300m, dài hơn 150m xảy ra vào 9h sáng 29/9, khiến cho giao thông trên QL2 đoạn qua xã địa phận Việt Vinh bị tê liệt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 nạn nhân và đang triển khai tìm kiếm người mất tích.

Cũng theo thông tin từ UBND xã Việt Vinh, ngay trong đêm qua (29/9), địa phương đã vận động, thực hiện di dời khẩn cấp 46 hộ dân với hơn 170 khẩu tại thôn Thượng Mỹ do bị ảnh hưởng thiên tai và nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Xã cũng bố trí các tổ thiện nguyện, lực lượng Đoàn viên, Thanh niên hỗ trợ, tiếp tế lương thực, thực phẩm đảm bảo cung cấp cho người dân tại khu vực ở tạm thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.