Một phụ nữ tại TP Huế tử vong do nước lũ cuốn trôi

GD&TĐ - Sáng 28/9, UBND phường An Cựu (TP Huế) cho biết vừa tìm thấy thi thể 1 nạn nhân bị nước cuốn mất tích.

Công an TP Huế triển khai lực lượng tìm kiếm người phụ nữ mất tích do lũ cuốn trong đêm 27/9. (Ảnh: CACC)
Công an TP Huế triển khai lực lượng tìm kiếm người phụ nữ mất tích do lũ cuốn trong đêm 27/9. (Ảnh: CACC)

Theo đó, vào khoảng 15h chiều 27/9, vợ chồng anh Nguyễn Duy H. (SN 1985) và chị Dương Thị H. (SN 1990, quê Thanh Hóa; thuê trọ tại kiệt 46 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu) đi bộ ra bến xe để về quê.

Khi đến qua đoạn ruộng đầu kiệt 46 đường Nguyễn Hữu Cảnh, chị H. bị trượt chân ngã rồi bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Video:

Công an tìm kiếm người phụ nữ quê Thanh Hóa mất tích.

Sau khi nhận tin báo vụ việc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Huế) huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cùng các lực lượng liên quan để tìm kiếm nạn nhân trong cả đêm 27/9.

z7056975959052-c132ec0c1f666039992827846f7baeb5.jpg
Cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân trong cả đêm 27/9.

Thi thể nạn nhân chị H. được phát hiện sau khi nước rút, nằm cách nơi gặp nạn không xa.

Hiện cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục liên quan để bàn giao nạn nhân cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Được biết trong ngày 27/9, trên địa bàn TP Huế đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, kèm dông sét. Nhiều đoạn đường khu vực trung tâm như Văn Tiến Dũng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Hữu Cảnh, Tam Thai, Lê Ngô Cát… bị ngập sâu cục bộ, nước lũ chảy xiết, ảnh hưởng và gây nguy hiểm đến việc đi lại của người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Số lượng thí sinh tăng cao khiến nhiều học sinh và phụ huynh lớp 9 không khỏi lo lắng.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Tĩnh: Áp lực lớn khi thí sinh tăng

GD&TĐ - Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 tại Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn “tăng nhiệt” bởi số học sinh lớp 9 tăng thêm gần 4.000 em so với năm trước nhưng khả năng tiếp nhận của các trường THPT công lập hầu như không thay đổi.

Minh họa/GMN

Truyện ngắn: Nảy mầm từ đá

GD&TĐ - Sau cơn lũ, tình cảm giữa họ giống như hạt ngô, hạt lúa gieo xuống cao nguyên đá. Dù khắc nghiệt và thách thức còn nhiều, nhưng mầm xanh vẫn lặng lẽ đâm lên bền bỉ nắm tay nhau, vững như đá núi biên cương.