Một người dân ở Thừa Thiên - Huế ‘mát tay’ bấm được biển số ngũ quý 6

GD&TĐ - Một người dân ở Thừa Thiên - Huế khi đến đăng ký xe máy tại công an xã đã "mát tay" bấm được biển số ngũ quý 6.

Công an xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc trao biển số ngũ quý 6 cho chú ruột của anh Mãng. (Ảnh: CACC)
Công an xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc trao biển số ngũ quý 6 cho chú ruột của anh Mãng. (Ảnh: CACC)

Ngày 24/9, Công an xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, trên địa bàn vừa có một người dân đi đăng ký xe máy và bấm được biển số ngũ quý 6.

Người may mắn sở hữu biển số 75K1-666.66 là anh Trần Hữu Mãng (25 tuổi, trú tại xã Lộc Trì).

Anh Mãng vừa mua xe máy trên, nhưng do đang làm việc ở TPHCM nên anh đã nhờ chú ruột đi đăng ký và may mắn bấm được biển số ngũ quý này tại công an xã Lộc Trì.

Anh Mãng đang thu xếp công việc để về địa phương tiếp nhận biển số xe.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Thị Duệ bên dãy Phượng Hoàng.

Làng Dọc không học cũng hay

GD&TĐ - Trong các làng khoa bảng của nước ta, hiếm nơi nào được dân gian ưu ái gắn với lời khen 'không học cũng hay' như làng Dọc.

Học sinh, phụ huynh nộp hồ sơ vào lớp 10 tại một trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Ảnh: MA

Chủ động lựa chọn trong mùa tuyển sinh

GD&TĐ - Trước áp lực tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM, nhiều học sinh và phụ huynh đã chủ động lựa chọn các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên từ sớm.