Một ngư dân tử vong trên vùng biển thuộc tỉnh Bạc Liêu

GD&TĐ - Thi thể một ngư dân bị nạn trên biển ở tỉnh Bạc Liêu vừa được tìm thấy và đưa vào bờ.

Một ngư dân tử vong trên vùng biển thuộc tỉnh Bạc Liêu

Chiều 22/2, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan cùng ngư dân đánh bắt trên biển tìm kiếm, vớt thi thể một ngư dân bị nạn trên biển đưa và vào bờ chiều qua (21/2).

Thi thể được xác định là thuyền viên Nguyễn Văn Thắng (32 tuổi, ngụ ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu).

Một ngư dân tử vong trên vùng biển thuộc tỉnh Bạc Liêu ảnh 1

Thi thể thuyền viên bị nạn trên biển được vớt đưa vào bờ.

Trước đó, khoảng 12h ngày 21/2/2024, Đồn Biên phòng Nhà Mát, TP Bạc Liêu, nhận được tin báo của ông Nguyễn Văn Lợi, ngụ ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu trình báo: Khoảng 10h cùng ngày, tàu cá ST-2772TS hành nghề te ruốc có 2 thuyền viên, do ông Lợi làm chủ kiêm Thuyền trưởng.

Sáng 21/2, khi tàu đang hoạt động trên biển, cách cửa biển Nhà Mát khoảng 2 hải lý thì bị chết máy.

Thuyền viên Nguyễn Văn Thắng nhảy xuống biển để vớt lưới lên tàu. Sau đó ông Lợi đi vào khoang thuyền để sửa máy.

Sau khi sửa máy xong, ông Lợi đi ra mũi tàu, nhưng không thấy anh Thắng.

Lúc này, ông Lợi nhờ các tàu cá gần đó tổ chức tìm kiếm anh Thắng nhưng không thấy.

Sau đó, ông Lợi lái tàu cá vào bờ, rồi đến Đồn Biên phòng Nhà Mát trình báo vụ việc anh Thắng mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Nhà Mát đã trưng dụng phương tiện ca nô và cử 1 tổ gồm 4 cán bộ, chiến sĩ cùng người nhà nạn nhân ra khu vực anh Thắng mất tích để tìm kiếm; đồng thời thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực thuyền viên bị nạn để phối hợp tổ chức tìm kiếm.

Đến hơn 16h ngày 21/2, thi thể thuyền viên Nguyễn Văn Thắng đã được tìm thấy và đưa vào bờ.

Cơ quan chức năng địa phương đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao thi thể thuyền viên cho gia đình lo mai táng theo phong tục địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.