Một học sinh lớp 5 rơi xuống hố tử vong ở Phú Quốc

GD&TĐ - Ngày 6/9, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, một vụ đuối nước vừa xảy ra tại khu tái định cư Suối Lớn, khiến một học sinh lớp 5 của Trường Tiểu học Dương Tơ 2 tử vong.

Khu tái định cư Suối Lớn, đặc khu Phú Quốc (An Giang) nhìn từ trên cao.
Khu tái định cư Suối Lớn, đặc khu Phú Quốc (An Giang) nhìn từ trên cao.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, em Đ.T.M.N (10 tuổi, khu phố Suối Lớn, đặc khu Phú Quốc) cùng với 2 người bạn đi chơi, không may bị trượt chân ngã xuống hố gần khu vực dự án của một tập đoàn và bị đuối nước.

Khi sự việc xảy ra, một người bạn đi cùng đã chạy về khu dân cư gọi người lớn đến cứu. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra sự cố xa nên khi người dân đến nơi đã quá muộn, em N đã tử vong.

Người dân tại khu phố Suối Lớn cho hay, chiếc hố nơi xảy ra vụ tai nạn là do đơn vị thi công của dự án gần đó đào lên từ nhiều năm trước, nhưng không hề cắm bảng cảnh báo nguy hiểm.

Theo ông Nguyễn Chí Nguyện, Trưởng khu phố Suối Lớn (đặc khu Phú Quốc), khu tái định cư Suối Lớn có diện tích 73ha, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2005. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay khu dân cư này đã xuống cấp. Mỗi khi có mưa lớn, các tuyến đường tại khu vực dân cư đều ngập sâu, gây nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là các em học sinh khi đi lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mạch chương trình "Âm nhạc cộng đồng" được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Giai điệu tri ân bồi đắp lòng biết ơn và tự hào

GD&TĐ - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình "Âm nhạc cộng đồng" tối 26/7 tại Nhà Bát Giác mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Sáng tác ca khúc thiếu nhi là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Ảnh minh họa từ AI

Đâu rồi ca khúc thiếu nhi?

GD&TĐ - Khi đến dự sinh nhật của cháu mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cháu đang ở độ tuổi thiếu nhi đang hát say sưa những bài hát của người lớn. Thật là đáng buồn!