Một doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị phạt 150 triệu đồng vì nợ tiền BHXH

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp, một doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị xử phạt 150 triệu đồng.

Trụ sở doanh nghiệp bị xử phạt vì nợ bảo hiểm xã hội.
Trụ sở doanh nghiệp bị xử phạt vì nợ bảo hiểm xã hội.

Ngày 3/11, Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết, vừa ban hành Quyết định xử phạt Công ty TNHH trang trí nội thất & quảng cáo Sài Gòn DAD (số 63 Tôn Thất Đạm, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) 150 triệu đồng vì đã chậm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hơn 3,5 tỷ đồng.

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Công ty TNHH trang trí nội thất & quảng cáo Sài Gòn DAD đóng đủ số tiền BHXH bắt buộc theo quy định. Đồng thời, doanh nghiệp này phải nộp khoản lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề, tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Nếu doanh nghiệp không thực hiện, tổ chức tín dụng khác, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp này để nộp số tiền chậm đóng và khoản tiền lãi của số tiền này tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt 0,3% năm vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội đối với hành vi vi phạm. Trong trường hợp quá thời hạn quy định, UBND TP. Đà Nẵng sẽ cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Được biết, vào cuối năm 2019, doanh nghiệp này đã bị UBND TP. Đà Nẵng xử phạt 150 triệu đồng cũng vì hành vi tương tự nhưng chưa chấp hành.

Tính đến hết tháng 9/2022, BHXH TP. Đà Nẵng đã phối hợp với Công an thành phố thanh tra chuyên ngành đóng và kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại 14 đơn vị sử dụng lao động.

Cạnh đó, hiện còn 146 doanh nghiệp, đơn vị nợ lớn, kéo dài trên địa bàn TP Đà Nẵng với tổng số nợ BHXH (không bao gồm nợ lãi) lên đến hơn 76 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

 Nga có nhiều cách để trả đũa phương Tây nếu bị tịch thu tài sản.

Đòn đáp trả Mỹ tịch thu tài sản?

GD&TĐ - Biện pháp đáp trả của Nga có thể không so sánh bằng với việc tịch thu tài sản mà phương Tây áp đặt nhưng vẫn có thể gây ra nỗi đau.