Một cháu bé bị tử vong tại nhà giữ trẻ tư nhân

Một cháu bé bị tử vong tại nhà giữ trẻ tư nhân
Chú thích ảnh: Ngày 26.10, nhóm trẻ gia đình của bà Hương đã đóng cửa, theo như giải thích là do bà Hương bận đi viếng đám tang của bé Lộc
Ngày 26.10, nhà trẻ gia đình của bà Hương đã đóng cửa, theo như giải thích là do bà Hương bận đi viếng đám tang của bé Lộc

Trưa ngày 25.10, khi đang được cho ăn bữa trưa tại nhà trẻ thì cháu Lộc bị sặc đến tím tái người. Sau khi được sơ cấp cứu tại nhà nhưng vẫn không khỏi, cháu Lộc được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện C17. Tại bệnh viện, cháu có dấu hiệu hồi tỉnh tạm thời, nhưng khoảng 2 giờ sau đó thì cháu lịm dần và tử vong.

Theo những người sống xung quanh khu vực nhà giữ trẻ này cho biết: Bà Hương là người giữ trẻ lâu năm có kinh nghiệm, chỉ nhận nuôi trung bình 3-4 cháu nhỏ tháng tuổi, chủ yếu là con cháu các hộ gia đình lao động gần đây và cũng chưa từng thấy bà Hương có dấu hiệu mạnh tay với trẻ.

Theo như trao đổi giữa ông Phan Trọng Tín, Phó chủ tịch phường Hòa Cường Bắc với PV, thì nhóm trẻ của bà Nguyễn Thị Ngọc Hương nằm trong số 7 nhóm trẻ trên địa bàn phường được cấp phép.

Tin+ ảnh: Nguyên An

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.