Theo Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL), ngày 18/4, đội tuần tra của họ đã bị tấn công bằng súng trường tại làng Ghandourieh. Vụ việc khiến một binh sĩ gìn hòa bình người Pháp bị thương nặng.
Ngày 22/4, trong một bài đăng trên X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, một trong những binh sĩ bị thương trong vụ tấn công ở Lebanon, Trung sĩ Anicet Girardin được sơ tán về Pháp một ngày trước đó đã qua đời.
Tổng thống đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Girardin và gia đình các binh sĩ khác bị thương trong vụ tấn công, mà ông cáo buộc do phong trào Hezbollah của Lebanon gây ra.
Hezbollah đã lên tiếng "phủ nhận mọi liên hệ với vụ việc", đồng thời kêu gọi "thận trọng trong việc đưa ra phán đoán và quy trách nhiệm" trong khi chờ đợi cuộc điều tra của quân đội Lebanon.
Nhóm này đã tham gia vào các cuộc giao tranh ác liệt với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).
Israel đã tấn công miền Nam Lebanon chưa đầy 1 tuần sau hoạt động quân sự của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Lebanon và Israel đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày, sẽ hết hạn vào ngày 30/4.
Theo chính quyền Lebanon, hơn 2.300 người đã thiệt mạng và hơn 1,2 triệu người phải di tản, do giao tranh trên bộ và các cuộc không kích của IDF vào nước này.
Tổng cộng 3 binh sĩ Pháp đã tử trận trong cuộc xung đột hiện tại ở Trung Đông.
Một binh sĩ khác cũng thiệt mạng và một số người bị thương trong cuộc tấn công bằng UAV vào căn cứ của Pháp ở miền Bắc Iraq vào giữa tháng 3/2026.
Hiện khoảng 700 binh sĩ Pháp đang đóng quân tại Lebanon trong khuôn khổ lực lượng UNIFIL, gồm 7.505 binh sĩ gìn hòa bình đến từ 47 quốc gia.
Pháp có mối quan hệ chính trị và kinh tế lâu dài với Lebanon. Họ đã đóng quân gìn hòa bình tại Lebanon từ năm 1978. Hơn 160 binh sĩ Pháp đã thiệt mạng tại nước này kể từ đó.