Monica Lewinsky: Mạnh mẽ đứng dậy sau vấp ngã

GD&TĐ - Năm 1998, nữ thực tập sinh tại Nhà Trắng Monica Samille Lewinsky đã vướng bẫy tình với Tổng thống Mỹ Bill Clinton, tạo ra “Vụ bê bối Clinton-Lewinsky” đầy tai tiếng.

Monika Lewinsky và Bill Clinton.
Monika Lewinsky và Bill Clinton.

23 năm trôi qua, cuộc sống của Monica Lewinsky hiện như  thế nào?

Thiếu sự quan tâm của người bố

Trước khi xảy ra vụ bê bối ở Nhà Trắng, Monica Lewinsky là một nhân vật vô danh. Sau khi mối quan hệ của cô với Tổng thống Clinton bị phát lộ, tất cả mọi người đều thắc mắc "cô gái mặc váy xanh" là ai vậy?

Và, mặc dù toàn bộ câu chuyện xảy ra vào năm 1998, nhưng mỗi khi cái tên Monica được nhắc đến, nhiều người muốn biết số phận của nữ thực tập sinh tiếp diễn như thế nào, điều gì đã khiến cô có quan hệ tình cảm với Tổng thống Clinton?

Sinh năm 1973, Monica Lewinsky xuất thân từ một gia đình khá giả. Nhiều điều đã thay đổi đối với cô khi bố mẹ ly hôn. Lúc bấy giờ, Lewinsky đang ở tuổi vị thành niên, vì vậy cuộc chia tay của bố mẹ khiến cô rất đau khổ.

Cô sống khép mình, trở nên ít giao tiếp, lo lắng về những chuyện vặt vãnh, thiếu tự tin về ngoại hình của mình. Rất có thể, chính vì vậy mà cô thích nghề tâm lý. Nó có thể giúp cô học cách sống thân thiện với bản thân.

Có vẻ như cô đã thành công: Monica Lewinsky đẹp ra, tự tin hơn. Cô thường xuyên giao tiếp với những người đàn ông lớn tuổi hơn mình. Điều này thể hiện, cô thiếu sự quan tâm của người bố.

Âm mưu hay tình yêu?

Năm 23 tuổi, Monica Lewinsky tốt nghiệp đại học và được vào thực tập ở Nhà Trắng. Chính tại “trái tim nước Mỹ” này, Tổng thống Bill Clinton đã để ý đến cô gái tóc đen dễ thương.

Sau vụ việc xảy ra, ý kiến của người Mỹ chia làm hai. Một số cho rằng họ đang phải đối mặt với một kẻ quyến rũ xảo quyệt, âm mưu làm tổn hại danh tiếng của Clinton. Số khác thực lòng thương hại cô gái đã thực sự phải lòng chàng Bill quyến rũ. Dù sao, Lewinsky đã nhanh chóng được chỉ ra chỗ đứng của mình.

Không dám nói sự thật

Không rõ thông tin rò rỉ ra ngoài bằng cách nào. Mãi đến năm 1998, mối quan hệ của họ đã trở thành chủ đề chính của tất cả các tờ báo lá cải ở Mỹ. Mặc dù bản thân Lewinsky thề họ không có quan hệ đi quá mức tình cảm và Clinton cũng phủ nhận sự thật về mối quan hệ, một vụ điều tra đã bắt đầu. Các nhà báo tìm kiếm băng ghi âm các cuộc nói chuyện điện thoại giữa Lewinsky và bạn bè, nơi cô thường chia sẻ tâm sự của mình.

Sau đó, nữ thực tập sinh được hứa bảo đảm quyền bất khả xâm phạm. Cô không sợ bị bị trả thù và cuối cùng, đã kể hết sự thật, thú nhận rằng trong suốt hai năm cô đã cất giữ chiếc váy màu xanh vấy bẩn, trên đó có "dấu vết của tội ác". Sau tất cả các bằng chứng, Clinton không còn lựa chọn nào khác là phải thừa nhận và xin lỗi vợ cùng người dân của mình.

Ông gọi mối quan hệ của mình với nữ thực tập sinh là “khiếm nhã”. Một cuộc điều tra lớn đã diễn ra và Tổng thống suýt nữa bị luận tội. Tuy nhiên, Clinton vẫn tại vị một cách an toàn cho đến ngày 20/1/2001, khi nhiệm kỳ của ông kết thúc.

Sự kỳ thị tập thể

Ở tuổi 48, Monica Lewinsky vẫn chưa được làm mẹ.
Ở tuổi 48, Monica Lewinsky vẫn chưa được làm mẹ.

So với Clinton, Lewinsky chịu quá nhiều mất mát. Cô bị bôi gio trát trấu vào mặt theo đúng nghĩa đen của từ này, mỗi ngày đối với cô đều bắt đầu và kết thúc trong sự nhục nhã. Nhiều năm sau, cô nói đó là thời kỳ khó khăn nhất trong cuộc đời cô: “Trên hành tinh này không có người nào bị chà đạp và hủy diệt hơn tôi”.

Mối quan hệ với Clinton đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp và cuộc sống riêng tư của Lewinsky. Đi đâu cô cũng bị thợ săn ảnh rình rập. Cô không thể đi trên phố vì những kẻ qua đường cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Người ta gửi những lời nguyền rủa tới cô qua thư điện tử. Ở đâu cô cũng bắt gặp những lời giễu cợt khiếm nhã, những câu chửi tục tĩu, những biệt danh xúc phạm, sự lăng mạ và dọa dẫm...

Sự kỳ thị tập thể khủng khiếp đó không thể không để lại dấu vết: Đã đến lúc cô gái 25 tuổi cần sự trợ giúp của bác sĩ trị liệu tâm lý. Mẹ cô túc trực suốt đêm bên giường con gái vì lo sợ Lewinsky tự tử.

Không cơ quan nào nhận cô vào làm việc. Dư luận cho rằng trong thời gian thực tập tại Nhà Trắng, Lewinsky không làm gì khác ngoài việc quyến rũ ông chủ, và bây giờ cần tránh xa cô.

10 năm ẩn dật

Để tránh sự quấy nhiễu của giới báo chí và thử bắt đầu cuộc sống mới, năm 2005, Lewinsky chuyển đến London. Tại đây, cô vào học tại trường kinh tế. Sau vụ scandal nổi đình nổi đám, Lewinsky cố gắng sống ẩn dật. Cô rất đau lòng khi phải nghe đi nghe lại những lời xúc phạm đối với mình.

Sau này cô nói: “10 năm nay, tôi đã im lặng đến mức trong một số nhóm nào đó nổi lên tin đồn rằng gia đình Clinton đã trả tiền bồi thường cho tôi ... Xin cam đoan với bạn rằng điều đó hoàn toàn bịa đặt”.

Để kể lại sự thật của mình, cô đã viết và xuất bản cuốn sách “Câu chuyện của Monica” và tiểu luận “Nỗi xấu hổ và sự sống sót”. Giờ đây, Lewinsky là người phụ nữ đã trưởng thành, từng trải, cô trở thành nhà tâm lý chuyên nghiệp và biết chính xác điều mình muốn: giúp đỡ người khác.

Những nạn nhân của sự kỳ thị, bạo hành không biết tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu. Lewinsky phá vỡ sự im lặng và tuyên bố công khai: “Kể từ giờ, thiên chức của tôi là bảo vệ những người bị bắt nạt”.

Từ năm 2015, cô tổ chức các khóa đào tạo và giảng bài. Lewinsky kể lại câu chuyện cuộc đời mình, chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc và hướng dẫn những người khác cách ứng xử khi bị tấn công, xúc phạm.

“Vụ án Clinton” chưa kết thúc!

Năm 2018, 20 năm sau khi xảy ra vụ bê bối, nhiều người rất bất ngờ khi Lewinsky tham gia thực hiện bộ phim tài liệu “Vụ án Clinton”. Tưởng như đã đến lúc quên đi vết thương cũ, bởi vì nhắc lại quá khứ chỉ thêm đau khổ... Nhưng Lewinsky nói: “20 năm là khoảng thời gian đủ để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Đây không chỉ là câu chuyện của tôi. Đây là vấn đề của những người phụ nữ bị những người đàn ông quyền lực lợi dụng vì mục đích của mình. Vì vậy, nó vẫn mang tính thời sự đến ngày nay”.

Quá khứ không thể quên

Monica Lewinsky không muốn quên quá khứ. Ngược lại, cô cẩn thận lưu giữ tất cả ký ức để sử dụng chúng cho việc bảo vệ những người phụ nữ khác rơi vào hoàn cảnh tương tự. Có lần cô nói rằng, sẽ trở thành nhà sản xuất bộ phim mang tên: “Luận tội: Câu chuyện hình sự của nước Mỹ”.

Hiện, cô tích cực tham gia các chương trình truyền hình khác nhau về vấn đề bắt nạt. Hầu như không có thông tin gì về đời tư của cô, nhưng ở tuổi 48, Monica Lewinsky vẫn chưa được làm mẹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ