Mong ước của người có gương mặt “đểu nhất” màn ảnh Việt

GD&TĐ - Đóng phim suốt 20 năm nhưng toàn vào vai phản diện, chưa một lần được làm “người tốt”, ít ai biết rằng NSƯT Minh Tuấn ngoài đời được nhận xét là hiền lành, yêu thương vợ con.

Gia đình diễn viên Minh Tuấn.
Gia đình diễn viên Minh Tuấn.

Cười vẫn thấy… xảo trá

Với nụ cười nhếch mép rất “đặc trưng”, gương mặt ranh mãnh, các đạo diễn truyền hình cứ nhìn thấy Minh Tuấn là “ấn” luôn anh vào những vai làm người đểu hoặc “rất đểu”. Nếu chẳng phải là một ông chồng bạo lực, một cấp dưới xu nịnh, giảo hoạt thì cũng là một tay “dê xồm”….

Đến giờ, NSƯT Minh Tuấn không nhớ nổi mình đã đảm nhận bao nhiêu vai phản diện và mức độ “đểu” của nó tới đâu. Anh kể, đi diễn nhiều nơi có khi không dám xuống xe, quay xong một cảnh lại phải trốn vào trong vì bị gọi là Tuấn “đểu”. Nhưng điều đó cũng là những minh chứng sống động cho sự thành công trong những vai phản diện của anh.

Tuy nhiên, cuộc sống đời thực của NSƯT Minh Tuấn lại hoàn toàn trái ngược với những vai diễn “đểu cáng” trên màn ảnh. Minh Tuấn là một nghệ sĩ mặc áo lính. Anh mang quân hàm Đại tá, đang làm quản lý của Nhà hát Kịch Quân đội.

Hiện tại, tuy không xuất hiện quá nhiều trước công chúng qua những bộ phim truyền hình hay điện ảnh, nhưng anh vẫn luôn sắm vai khá đều đặn trong những tác phẩm kịch nói của nơi công tác - Nhà hát Kịch Quân đội.

NSƯT Minh Tuấn vẫn được nhiều người yêu mến và nhớ đến như là một diễn viên tâm huyết và yêu nghề. Anh còn được mọi người xung quanh nhận xét là rất hiền lành, trọng tình cảm, hài hước và rất thương vợ.

Minh Tuấn có cuộc sống viên mãn bên vợ - Ngọc Thư - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Quân đội. Nhắc đến vợ, anh luôn chia sẻ với niềm tự hào: “Hơn 20 năm sống bên nhau, giờ tôi mới nhận ra, lấy vợ cùng nghề là hạnh phúc lớn nhất”.

Anh hóm hỉnh nói, vợ đôi khi cũng làm mình làm mẩy với anh, vì anh không biết lãng mạn, không nói lời có cánh. Nhưng bù lại, anh luôn “tuân lệnh” vợ răm rắp, từ việc vào bếp, rửa bát hay thậm chí lên kế hoạch để cả nhà đi du lịch, thăm thú hay ăn ở nhà hàng…

Anh kể, ngay từ năm 1981, khi đi thi tuyển vào Đoàn kịch Tổng cục Chính trị, anh đã “chết” ngay chị bởi cái nhìn đầu tiên. Đoàn kịch của anh nổi tiếng có rất nhiều diễn viên nữ xinh xắn nhưng chả hiểu sao anh “kết” chị luôn vì “con bé ấy có đôi mắt đẹp thế”, lại diễn xuất tốt thế chứ? Hóa ra, chị là “con nhà nòi”, có bố cũng là diễn viên.

Còn chị Thư, khi ấy cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về anh, thậm chí còn có phần ác cảm bởi khi diễn tiểu phẩm thể hiện thí sinh trúng tuyển, anh cầm đạo cụ là cây đàn mà khi diễn, chả sử dụng gì đến đạo cụ. Chị Ngọc Thư bảo: “Diễn dở thế mà cũng trúng tuyển chứ?”.

Thế mà “phải duyên phải số”, năm 1989 anh chị làm đám cưới sau 7 năm yêu nhau. Đám cưới thời bao cấp, quà tặng chủ yếu là phích nước, khăn mặt, chậu thau… Bao nhiêu năm rồi, những món quà ấy, anh chị vẫn giữ lại được và hiện giờ vẫn sử dụng như những kỷ niệm không thể quên.

Mong một lần đóng vai tử tế

Diễn viên Minh Tuấn thường được gán cho những vai “đểu”.

Diễn viên Minh Tuấn thường được gán cho những vai “đểu”.

Minh Tuấn chia sẻ chuyện nghề, diễn viên, ăn cơm lính, phục vụ lính nên có thời gian anh chị phải đi xa 3 tháng liền. Những năm 1989, 1990, sân khấu kịch phát triển. Cả hai vở diễn “Điều không thể mất” và “Lời thề thứ 9”, đoàn diễn đi diễn lại mà khán giả vẫn đông nghịt. Đáng nói là, cả 2 vở đó, anh Tuấn và chị Thư đều đóng vai chính.

“Thời điểm đó cũng là lúc bọn mình sinh bé đầu, cháu 11 tháng thì 2 vợ chồng phải đi diễn hết quân khu này đến đơn vị khác. Không thể đem theo con đi được, Thư phải cai sữa sớm. Vậy mà, hết chuyến công tác, về nhà, con không theo Thư nữa.

Cô ấy đứng lặng người, khóc rấm rứt... Sau này, khi cháu 3 - 4 tuổi rồi, mỗi lần bố mẹ đi công tác về, phải dỗ dành con mãi, cháu mới theo. Những lúc như thế, cả hai vợ chồng đều thấy tủi...” – NSƯT Minh Tuấn kể.

Vẫn biết rằng khi khán giả “không yêu thương nổi” cái gương mặt của mình chẳng qua là vì diễn quá thành công những vai phản diện nhưng Minh Tuấn vẫn thèm được “làm người tử tế”.

Anh từng chia sẻ về sự nghiệp diễn xuất của mình trong một bài trả lời phỏng vấn rằng: “Nói thực là cả đời diễn vai phản diện rồi, giờ mình thèm một vai chính diện lắm lắm. Đấy là lý do mà lâu rồi mình không nhận vai “đểu đểu” nữa, chờ một vai lành lành, hiền hiền, để thành người tử tế, dù chỉ 1 phút trên màn ảnh thôi”.

Ở tuổi gần nghỉ hưu, vợ chồng NSƯT Minh Tuấn vẫn bận rộn với lịch trình công tác, nhưng gia đình luôn ấm êm, hạnh phúc. Minh Tuấn dành nhiều thời gian để chăm sóc cho vợ con. Nhất là khi hai vợ chồng đã lên chức “ông bà ngoại”.

Đối với anh sự nghiệp diễn xuất đã là một phần không thể thiếu sau nhiều năm gắn bó. Gia đình lại là điều vô cùng quan trọng. Vì thế, anh luôn trân trọng người đi bên cạnh mình không chỉ những năm tháng tuổi trẻ mà cả khi đã lên ông lên bà.

Trên con đường nghệ thuật hơn 20 năm, Minh Tuấn thường đảm nhận những vai diễn nham hiểm, xấu xa. Vì vậy, trong suốt quá trình đóng phim hay diễn kịch của mình, anh đã trở thành nam diễn viên bị ghét nhiều nhất. Có lẽ vì ngoại hình và tài diễn xuất nên các vai đểu cứ gắn lấy anh. Thậm chí, ngay cả khi anh cười, người ta vẫn thấy rất xảo trá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ