Mong chờ nhiều hơn dòng phim “vị nghệ thuật”

GD&TĐ - “Cánh diều Vàng” - Giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam lâu nay được xem là một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá nhất ở nước ta, được những người làm nghề và công chúng chờ đợi.

Mong chờ nhiều hơn dòng phim “vị nghệ thuật”

Tuy nhiên để giải thưởng này thực sự thuyết phục được công chúng, cũng còn nhiều vấn đề đằng sau đó.

Phim tư nhân vẫn áp đảo

Trong số 18 phim trong giải thưởng Cánh diều Vàng lần này thì phim tư nhân vẫn có số lượng áp đảo. Chỉ có 6 phim Nhà nước (Trên đỉnh bình yên, Cuộc đời của Yến, Nhà tiên tri, Mỹ nhân, Đường xuyên rừng, Người trở về), và có tới 11 phim do các đơn vị tư nhân sản xuất (Quyên, Siêu trộm, Trúng số, Ngày nảy ngày nay, Bộ ba rắc rối, 49 ngày, Trót yêu, Bảo mẫu siêu quậy, Cầu vồng không sắc, Gái già lắm chiêu, Ám ảnh) và 1 phim do Nhà nước hợp tác với tư nhân sản xuất là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, mùa phim điện ảnh năm nay “sạch hơn” và cũng có độ tinh trong tuyển chọn. Tuy nhiên nhiều khán giả cho biết, họ chờ đợi trong lễ trao giải những cái tên đầy tính thuyết phục như Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp và bộ phim mới nhất của đạo diễn Phan Đăng Di là Cha và con và… thì không thấy.

Lâu nay giải Cánh diều Vàng vẫn chưa tạo được hiệu ứng khán giả, trong đó có việc nhiều phim không đến được với công chúng một cách rộng rãi.

Chính vì vậy, năm nay, Ban tổ chức cho biết sẽ chiếu miễn phí phim truyện điện ảnh dự giải cho người xem. Đây rõ ràng là tín hiệu tích cực trong công tác tổ chức giải thưởng.

Theo đó, chương trình chiếu phim điện ảnh miễn phí phục vụ khán giả sẽ được triển khai ở 4 rạp: Trung tâm chiếu phim Quốc gia, rạp Tháng 8, rạp Ngọc Khánh, CGV Mipec Tower. Khán giả có thể nhận vé xem phim miễn phí tại các rạp này.

Hướng tới chất lượng

Thị hiếu thẩm mỹ của công chúng đã thay đổi và dần dần hướng đến những bộ phim thực sự có chất lượng. Chính vì vậy điểm nhìn của các đạo diễn và những nhà làm phim cũng phải bắt kịp với những thay đổi đó. Trong số các phim truyện nhựa dự giải sẽ không khó dự đoán đâu sẽ là chủ nhân của các Cánh diều Vàng 2015.

Có thể thấy 3 ứng viên sáng giá nhất giải thưởng năm nay là: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Người trở về, Trúng số. Trong đó, Người trở về” chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Sương Nguyệt Minh, kể về số phận một nữ bác sĩ thời hậu chiến với những nỗi đau trên cơ thể và sự tuyệt vọng trong tình yêu. Phim khơi sâu vào những góc khuất của đời sống tình cảm với những giá trị nhân văn cao quý.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là hiện tượng của điện ảnh trong nước, được đạo diễn Victor Vũ chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đạt doanh thu gần 90 tỷ đồng.

Phim còn được xếp vào danh sách 10 sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm và giành giải thưởng Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19.

Trong khi đó, Trúng số của đạo diễn Dustin Nguyễn cũng giành được nhiều thiện cảm của người yêu điện ảnh. Đây cũng là cơ sở để công chúng có quyền hi vọng Cánh diều Vàng năm nay sẽ thực sự bay cao.

Điều dễ nhận thấy là trong số các phim điện ảnh năm nay cũng chỉ mới có một phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” được gắn mác “vị nghệ thuật”.

Khác xa với những phim thị trường, bộ phim lấy cảm xúc và nước mắt của khán giả từ những khuôn hình dung dị mà đầy chất thơ với nội dung giản dị như một bài thơ nhẹ nhàng của ký ức tuổi thơ.

Bộ phim đặt hàng của Nhà nước với một nhà sản xuất tư nhân đã thực sự thuyết phục được khán giả từ nội dung đến những cảnh quay được chau chuốt.

Năm nay, bộ phim có doanh thu khủng tại phòng vé là phim Em là bà nội của anh không có mặt tại lễ trao giải với lý do đây là kịch bản được xây dựng lại từ tác phẩm gốc của Hàn Quốc.

Tại buổi họp báo chuẩn bị cho lễ trao giải BTC giải thích rõ: Cánh diều Vàng là một giải thưởng của hội nghề nghiệp, yêu cầu cao là tính sáng tạo của tác phẩm vì thế những phim Việt Nam “Việt hóa” kịch bản nước ngoài sẽ không có cửa tranh giải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ