Mỗi lần "sinh hoạt" uống một viên

Một cô gái trẻ đến gặp bác sĩ rồi nói:

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

- Bác sĩ ơi, cái thuốc hôm qua bác sĩ kê cho em uống làm em đau đầu quá à!

Ông bác sĩ liền hỏi:

- Cô làm sao mà đau đầu?

Cô gái đáp:

- Dạ, em uống thuốc tránh thai bữa trước bác sĩ kê đơn và bán cho em đó. Đơn thuốc đây này!

Ông bác sĩ ngó đơn thuốc rồi bảo:

- Phi lý! Thuốc này sao có thể đau đầu được, mà cô uống thế nào hả?

Cô gái đáp:

- Dạ, đêm qua em uống hai mươi viên!

Bỗng bác sĩ la toáng lên:

- Trời ơi! Ai bảo cô uống lắm thế hả? Uống như vậy thì đau đầu là phải rồi.

Cô gái nhã nhặn:

- Thì chính bác sĩ hướng dẫn chứ ai?

Ông bác sĩ liền cãi:

- Cái gì, tôi hướng dẫn thế bao giờ?

- Thì bác sĩ chả bảo với em là mỗi một lần sinh hoạt uống một viên là gì?

Theo Đất Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ