Mở cửa đón khách trong mùa dịch, một chủ phòng gym bị xử phạt

GD&TĐ - Bất chấp lệnh cấm, một phòng gym vẫn mở cửa đón khách đến tập luyện trong mùa dịch và bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện phòng gym mở cửa để khách tập luyện bất chấp dịch bệnh. Ảnh: Công an Hà Nội.
Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện phòng gym mở cửa để khách tập luyện bất chấp dịch bệnh. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 24/7, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng một phòng gym vẫn hoạt động, vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 18h ngày 12/7, Tổ công tác của Ban chỉ đạo phòng chống, dịch bệnh phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây) gồm lực lượng công an, y tế và các ban, ngành, đoàn thể tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện cơ sở kinh doanh phòng tập thể thao trên phố Phạm Ngũ Lão đang hoạt động vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh theo quy định của UBND TP. Hà Nội .

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Căn cứ điểm c, Khoản 3 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với chủ cơ sở vi phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Má Sáu Ngẫu (thứ ba, từ phải sang) cung cấp tấm bản đồ và hướng dẫn đường tiến quân vào Sài Gòn cho chỉ huy Trung đoàn 27. Ảnh: Tư liệu Báo Quân đội Nhân dân.

Bà mẹ Lái Thiêu đi vào tiểu thuyết

GD&TĐ - Cuộc đời má Sáu Ngẫu, từ cô gái miệt vườn đến “bà má tham mưu” được tái hiện xúc động trong tiểu thuyết "Người mẹ Lái Thiêu" của Nguyễn Minh Ngọc.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hưng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Đức (phường Phố Hiến, Hưng Yên).

Người ‘gieo mầm’ hạnh phúc tuổi thơ

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Hưng không chỉ là người quản lý tận tâm mà còn là "người mẹ thứ hai" của bao thế hệ học trò.