Minh Hà hé lộ cách Lý Hải tự giác đưa 'quỹ đen' cho vợ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, Minh Hà khiến nhiều chị em phải trầm trồ trước cách cư xử khôn khéo của mình khi chồng có 'quỹ đen'

.

Lý Hải và Minh Hà kết hôn năm 2010. Cả hai có người con (2 trai, 2 gái) sau nhiều năm gắn bó. Chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi từ khi hé mở đến hiện tại luôn khiến công chúng ngưỡng mộ.

Nhắc đến thành công của Lý Hải, nhiều người thường nhớ ngay đến Minh Hà, người vợ luôn sát cánh ủng hộ chồng trong mọi dự án.

Sau khi lập gia đình, Minh Hà lui về chăm sóc gia đình và hỗ trợ chồng trong công việc sản xuất phim.

Cựu hot girl ngành Luật đã gạt bỏ sự nghiệp riêng để trở thành "nội tướng" vững vàng của ông xã. Sau 4 lần sinh nở, cô vẫn góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển của chồng.

Nhờ có hậu phương vững chắc, sau 8 năm, Lý Hải đã trở thành một trong những nhà sản xuất, đạo diễn thành công, mở ra khuynh hướng làm phim thương hiệu (franchise) trên màn ảnh Việt.

Vợ chồng Lý Hải và Minh Hà.

Vợ chồng Lý Hải và Minh Hà.

Mới đây, Minh Hà đã khiến nhiều chị em phải trầm trồ, ngưỡng mộ trước cách cư xử khôn khéo của mình khi chồng có quỹ đen.

Bên cạnh đó, Minh Hà cũng tâm sự thêm rằng, cô chưa bao giờ nói chuyện ai giữ tiền hay bắt chồng phải đưa tiền cho mình, đều là Lý Hải tự giác.

Minh Hà viết: "Đây là cách chồng đưa tiền cho mình khi có tiền riêng. Thường thì hai vợ chồng mình đi đâu cũng có nhau nhưng dạo này sắp ra mắt Lật mặt 6 bận quá nên phải để anh đi làm một mình. Hôm bữa ảnh đi quay về khuya, cũng chẳng thấy ảnh nói năng gì. Sáng dậy, mình bước ra bàn trang điểm thì thấy cái bao thư sẵn ở đó, còn dán nguyên vẹn. Rồi sau đó cũng không thấy anh nói gì luôn mà anh không nói thì mình cũng hổng có hỏi luôn".

Đặc biệt, bà xã Lý Hải cũng bật mí thêm về chuyện giữ tiền nong của hai vợ chồng: "Nếu các bạn hỏi là Hà có nói gì để anh đưa tiền cho Hà không thì sự thật là Hà cũng chưa bao giờ nói gì hết. Mà cũng lạ hai vợ chồng bao nhiêu năm qua cũng chưa bao giờ nói chuyện ai giữ tiền với nhau. Anh đưa gì thì mình giữ thôi à. Còn mình đưa anh thì anh nói em giữ đi. Chuyện nhà mình thì chỉ có vậy thôi đó, nơi hạnh phúc và tình yêu không được nói bằng lời, mọi thứ chỉ đơn giản là từ trái tim tới trái tim.

Có lẽ cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình và có thể do may mắn hay nhiều lý do khác nhưng cuộc sống đã quá đỗi phức tạp nên hãy cứ đơn giản. Yêu nhau thì không cần phải nghĩ yêu cầu đối phương làm điều gì cả mà chỉ cần nghĩ mình sẽ làm được gì tốt nhất cho đối phương rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ