Phát biểu sau khi cùng đội nhà nâng cao danh hiệu vô địch, Messi nói anh đã chờ khoảnh khắc này suốt 3 năm qua kể từ lúc đặt chân tới giải Nhà nghề Mỹ (MLS).
“Chúng tôi đã chờ đợi điều này suốt 3 năm. Đây là thành quả xứng đáng cho cả tập thể Inter Miami”, Messi nói và kể về những mùa giải khó khăn cùng đội ở MLS.
Inter Miami mùa này từng thua Vancouver Whitecaps ở cả hai lượt trận bán kết CONCACAF Champions Cup với tỷ số 2-0 và 3-1.
Tái đấu ở chung kết MLS Cup, đoàn quân của HLV Javier Mascherano đã phục thù trọn vẹn.
Messi tỏa sáng rực rỡ, góp dấu giày trong cả 3 bàn thắng và thực hiện 2 đường kiến tạo, qua đó giành danh hiệu thứ 48 trong sự nghiệp – kỷ lục của bóng đá thế giới.
Chỉ tính riêng giai đoạn play-off MLS Cup, Messi có 15 lần góp công trực tiếp, vượt xa kỷ lục cũ của Ante Razov (10 pha lập công và kiến tạo).
HLV Mascherano khen ngợi Messi: “Leo đã nỗ lực không ngừng và chiến thắng này cho thấy nó có ý nghĩa lớn thế nào với cậu ấy”.
Chiến thắng 3-1 cũng giúp Inter Miami giành chiếc MLS Cup đầu tiên trong lịch sử, đồng thời bổ sung danh hiệu thứ ba sau Leagues Cup 2023 và Supporters’ Shield 2024.
Từ một đội bóng non trẻ thành lập năm 2018, Inter Miami đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi chiêu mộ Messi vào tháng 7/2023.
Cuộc so tài với Vancouver Whitecaps còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng trong sự nghiệp của bộ đôi Sergio Busquets và Jordi Alba.
Messi – Busquets - Alba từng gắn bó tại Barca trong giai đoạn 2012–2021, nơi họ cùng nhau giành cú “ăn ba” lịch sử ở mùa 2014-2015.
Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ, bộ ba này đã mang về tổng cộng 19 danh hiệu chính thức, trong đó có 16 danh hiệu tại Camp Nou, bao gồm 5 La Liga, 5 Cup Nhà Vua, Siêu cup châu Âu và FIFA Club World Cup.
“Tôi hạnh phúc vì những gì chúng tôi đạt được. Đây là cái kết đẹp và xứng đáng cho họ”, Messi xúc động khi nói lời chia tay hai người bạn thân thiết Sergio Busquets và Jordi Alba.