Messi khóc nức nở trong buổi họp báo chia tay Barca

GD&TĐ - Lionel Messi bật khóc nức nở cả trước và trong buổi họp báo chia tay gã khổng lồ xứ Catalan sau 21 năm gắn bó.

Messi bật khóc cả trước và trong buổi họp báo chia tay Barca.
Messi bật khóc cả trước và trong buổi họp báo chia tay Barca.

Buổi họp báo diễn ra lúc 17h ngày 8/8 (giờ Hà Nội) tại đại bản doanh của Barcelona nhưng trước khi bước vào phần chính thức Messi đã bật khóc nức nở.

Quá xúc động với hình ảnh đó, tất cả những người có mặt trong khán phòng đều đứng cả dậy họ gửi tới Messi những tràng pháo tay không ngớt trong khoảng 5 phút.

Siêu sao 34 tuổi mở đầu buổi họp báo bằng lời phát biểu tri ân cổ động viên, các đồng đội và tất cả thành viên Barca - đã luôn ủng hộ giúp đỡ để anh đạt được thành công trong suốt những năm qua.

Chân sút người Argentina thổ lộ “rất buồn và bất ngờ” khi không thể cống hiến cho Barca thêm nữa.

“Tôi chưa sẵn sàng cho điều này”, Messi phát biểu.

“Tôi sẽ trở lại đây sau vài năm nữa”, chủ nhân 6 Quả bóng Vàng tiếp tục: “Barca thực sự là nhà của chúng tôi. Tôi rất cảm kích vì sự quan tâm mọi người dành cho tôi và gia đình. Tôi rời đội bóng mà không được gặp người hâm mộ trong một năm rưỡi qua. Tôi muốn nói lời tạm biệt theo một cách khác, trước các khán giả có mặt tại sân vận động nhưng rất tiếc điều kiện không cho phép”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Messi khẳng định nói lời chia tay Barca chính là khoảnh khắc buồn nhất trong sự nghiệp của anh: “Tôi đã trải qua nhiều khoảnh khắc khó khăn, vất vả, nhiều thất bại, nhưng sau đó tôi quyết tâm tập luyện để vươn lên. Hiện không thể tiếp tục gắn bó với Barca. Vì vậy, đây là thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi”.

Thừa nhận, có nhiều đội bóng đã liên hệ, song cựu thủ quân Barca khẳng định mình chưa nhận lời bất cứ đội bóng nào, bao gồm cả gã nhà giàu nước Pháp PSG.

“Dù có thi đấu cho bất cứu đội bóng nào thì mục tiêu của tôi vẫn là chiến thắng, giành thêm những danh hiệu”, Messi quả quyết: “Ngay cả khi bước vào năm cuối sự nghiệp của mình, tôi vẫn muốn cạnh tranh các danh hiệu. Tôi luôn khao khát điều đó. Tôi phải tìm cách tiếp tục cạnh tranh và chiến thắng”.

Messi cũng hi vọng rằng, những ngày tháng tới anh không gặp các chấn thương nghiêm trọng nào để có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao “cho đến chừng nào không thể”.

Trước khi kết thúc buổi họp báo, Messi tiếp tục xúc động rơi nước mắt khiến các đồng đội tại Nou Camp cũng khóc theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.