Mẹ “chết điếng” nhìn con trợn trừng mắt, chết trên giường vì dùng heroin quá liều

9 năm sau ngày con trai qua đời vì sử dụng heroin quá liều, người mẹ vẫn nhớ như in khoảnh khắc cô tìm thấy thi thể con. “Mọi chuyện như vừa mới diễn ra ngày hôm qua”, cô nói. “Đôi mắt mở trừng trừng và vô hồn đó luôn ám ảnh tôi”.

Mẹ “chết điếng” nhìn con trợn trừng mắt, chết trên giường vì dùng heroin quá liều

Người mẹ ấy là Marilyn Smashey (51 tuổi). Con trai 18 tuổi của cô, Taylor Green, đã qua đời ngày 5/12/2009 trong phòng ngủ của cậu tại thành phố St. Louis, bang Missouri, Mỹ.

me "chet dieng" nhin con tron trung mat, chet tren giuong vi phe thuoc hinh anh 1

Taylor Green chết khi mới 18 tuổi.

Chữa bệnh bằng ma túy

Smashey cho biết, bi kịch của con trai mình bắt đầu ở tuổi 14, khi cậu tìm đến cần sa.

Từ nhỏ, Green đã mắc chứng rối loạn tăng động và thường xuyên phải điều trị bằng thuốc thần kinh. Bệnh tật đã khiến cuộc sống của Green gặp nhiều khó khăn và thiệt thòi.

"Một lần tình cờ Green hút thử lượng nhỏ cần sa, bất ngờ là nó đã khiến con trai tôi trở nên bình thường. Rồi sau đó, Green nói rằng cần sa tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào".

Tuy nhiên một thời gian sau, hành vi của cậu trở nên tồi tệ, thường xuyên bỏ học. Nghĩ rằng thay đổi môi trường sẽ giúp ích cho con, Smashey đã gửi cậu đến sống với chồng cũ.

Thời gian đầu, mọi thứ dường như khá thuận lợi, điểm số và hành vi của Green được cải thiện.

Rồi một ngày, khi Green 17 tuổi, Smashey nhận được cuộc gọi từ chồng cũ.

"Anh ấy nói có chuyện gì đó với Green. Thằng bé ngủ rất nhiều và có vẻ ốm yếu. Green còn thường xuyên ở rất lâu trong phòng tắm và chồng cũ tôi nghĩ con đang nghiện heroin”. Nhưng Smashey đã không tin: “Thằng bé sẽ không bao giờ tự đâm một cây kim vào tay nó”.

Smashey lập tức đến thăm con trai. Chứng kiến cảnh con quát tháo ầm ĩ, không làm chủ được hành vi, phàn nàn về những cơn đau bụng dữ dội, cô đã ngồi với con hàng giờ sau đó và cố gắng dò hỏi. Cuối cùng, Green thú nhận đã bắt đầu sử dụng heroin.

"Thằng bé rất hối hận và thề rằng sẽ không làm điều đó nữa", Smashey nói. "Là một người mẹ, tôi muốn tin con mình”.

Trong vài tháng tiếp theo, dường như Green đã bỏ được ma túy. Sức khỏe và thái độ của cậu cải thiện rõ rệt. Nhưng rồi mọi thứ trở về vạch xuất phát, Green lại bỏ học.

Vào một đêm, chồng cũ gọi cho Smashey trong trạng thái gần như hoảng loạn thông báo Green đang mất kiểm soát và muốn tấn công bố nên buộc anh phải gọi cảnh sát.

Green sau đó quay trở lại sống với Smashey và bị bắt vì ăn cắp rượu tại một cửa hàng tạp hóa. Green đã trải qua ba tuần bị giam trong tù đồng thời phải tham gia khóa cai nghiện ma túy theo lệnh của tòa án.

Ở đó, cậu kết bạn với một con nghiện khác. Smashey nói rằng cô nghĩ người này sẽ hướng dẫn cho con trai mình nhưng cô đã lầm.

Một ngày nọ, Smashey lục soát căn phòng của Green và tìm thấy những viên nang rỗng cùng ít bột trắng rơi gần đó. Khi bị mẹ chất vấn, Green thú nhận rằng mình và người bạn mới đã bỏ trốn các buổi đào tạo, thay vào đó họ cùng đi mua heroin. 

Kết cục bi đát sau những sai lầm

me "chet dieng" nhin con tron trung mat, chet tren giuong vi phe thuoc hinh anh 2

Marilyn Smashey bên tấm ảnh con trai lúc nhỏ.

Smashey cấm Green giao du với người bạn kia, hằng ngày kiểm tra phòng ngủ và xe của con trai mình và tuyên bố sẽ đuổi Green ra khỏi nhà nếu cô tìm thấy ma túy một lần nữa.

Những cố gắng của người mẹ này cũng có kết quả, cuộc sống của Green dường như trở lại đúng hướng. Cậu bắt đầu tham gia khóa học nghề và hẹn hò với một cô gái.

Sáng 4/12/2009, Smashey nói chuyện với con trai trước khi đi làm, dặn cậu ăn uống và dọn phòng. "Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi với Green", Smashey nói.

Trở về vào cuối ngày, cô không tìm thấy con đâu. Gọi hết lượt người quen nhưng họ cũng không biết. Linh cảm của người mẹ khiến Smashey nghĩ rằng con trai mình lại tìm đến người bạn nghiện.

Sáng sớm hôm sau, qua cửa sổ Smashey nhìn thấy chiếc xe của Green đỗ bên ngoài. Cô cảm thấy giận dữ nhưng cũng có phần nhẹ nhõm.

7h sáng, cô bước tới phòng con trai. “Căn phòng của Green rất lạnh", cô nói: " Tôi nhìn thấy thằng bé đang nằm trên giường, mắt mở to. Tôi gọi nhưng Green không trả lời. Tôi bỗng cảm thấy điều gì đó không ổn".

Smashey bước lại gần hơn. Cô thấy da con mình xanh xao và xám xịt. Cô chạm vào cánh tay Green. Nó lạnh như băng. Green dường như đang nhìn chằm chằm vào mẹ. Smashey hỏi con trai đang làm gì nhưng không có tiếng trả lời. Lúc này, Smashey nhận ra con trai đã chết.

"Mọi thứ như quay cuồng trước mắt", cô nói: "Tôi không thể tin những gì đang nhìn thấy. Tôi bỗng nhớ lại ngày khi thằng bé còn nhỏ, lúc bế nó về nhà từ bệnh viện".

Smashey bám lấy hy vọng rằng cô đã sai. Cô đợi bên ngoài khi cảnh sát và y tá kiểm tra nhưng sự thật vẫn là cô đã mãi mãi mất đi con trai yêu quý của mình. Green chết vì sử dụng heroin quá liều.

Smashey gọi điện cho chồng cũ, cho người thân và bạn bè để thông báo cái tin bi thảm này. “Mọi âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại, đó là những tiếng rên rỉ, tiếng khóc, nỗi buồn đến từ giọng nói của đầu dây bên kia, tất cả đã khắc ghi vào trí nhớ của tôi mãi mãi”.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.