Mẹ 9X giúp con gái 8 tháng tuổi vượt qua nỗi sợ tiếng ồn

GD&TĐ - Mỗi khi bé Cookie mếu máo vì những tiếng động lớn, chị Nguyễn Thanh ôm con vào lòng, nhún nhảy và khe khẽ hát.

Chị Nguyễn Thanh cùng ông xã giúp Cookie tập bơi.
Chị Nguyễn Thanh cùng ông xã giúp Cookie tập bơi.

Cookie, em bé lai Canada 9 tháng tuổi, sống tại TP HCM, rất sợ tiếng ồn. Mỗi lần nghe tiếng máy xay, máy khoan hay tiếng động cơ; bé mếu máo, thậm chí òa khóc. Nhìn ánh mắt hoảng sợ kiếm tìm người thân của con, chị Nguyễn Thanh, mẹ Cookie, lại lo lắng. Chị e ngại điều này trở thành nỗi ám ảnh với con nên quyết tâm giúp Cookie đối diện với "cơn ác mộng" tiếng ồn.

Một buổi sáng, khi Cookie đang bò chơi trên sàn, chị Thanh lẳng lặng vào bếp bật máy xay. Chiếc máy vừa hoạt động tạo âm thanh rè rè, cô bé bắt đầu khóc. Cookie nhoài ra khỏi tấm thảm, la hét đòi mẹ.

Chị Nguyễn Thanh quan sát vài phút rồi đến bên con, ôm Cookie vào lòng, hôn thật nhiều lên trán bé. Chị không vội tắt máy xay như những lần trước mà bế con đứng dậy, hát một bài có giai điệu vui tươi và khẽ đung đưa. Cookie sau một hồi nức nở đã tỏ ra ngạc nhiên với hành động của mẹ. Bé nín dần, chăm chú nghe chị Thanh hát và đạp chân khi mẹ nhún nhảy.

Chờ con quen dần với những tiếng động nhỏ, chị Thanh đặt bé vào môi trường có tiếng ồn lớn hơn như phòng hát karaoke, tiếng búa lúc ba sửa đồ đạc, tiếng máy khoan, máy nổ... Người mẹ 9X mất khoảng một tháng cùng con đối mặt với hàng loạt tiếng động khó chịu. Nhiều lần chị Thanh nản chí vì Cookie phản ứng quá mạnh. Mặt khác chị lo lắng phương pháp của mình liệu có đúng và thực sự hiệu quả? Kiên trì cùng con tập luyện mỗi ngày và nhận thấy sự thay đổi của Cookie, chị Thanh mới yên tâm.

Cookie giờ đây có cách "tận hưởng" tiếng ồn rất độc đáo. Mỗi khi nghe tiếng động lớn, bé thoáng bối rối nhưng sau đó vỗ hai tay vào nhau vì biết mẹ sắp đến để cùng hát và khiêu vũ. Lúc hai mẹ con cùng nhún nhảy, cô bé 8 tháng tuổi hưởng ứng bằng cách đạp chân và cười toe.

Chị Nguyễn Thanh muốn dạy con cách tư duy tích cực trong mọi vấn đề. Lúc bé ngã, chị giữ im lặng, chỉ lại gần khi Cookie sắp khóc và tặng con một nụ cười. Những lần cô bé 8 tháng tuổi ăn vạ thường không được mẹ dỗ dành. Chị Thanh để con khóc tới lúc thấm mệt sẽ lấy nước cho bé uống, bày vài trò vui giúp Cookie quên đi cơn hờn dỗi. Có lần con gái chị Thanh va trán vào cạnh bàn sưng u nhưng chỉ một phút sau đã bị đánh lạc hướng bởi trò ú òa của mẹ.

"Tôi cho rằng niềm vui là điều quan trọng trong cuộc sống của một đứa trẻ. Tôi muốn con gái mình bắt đầu ngày mới, ăn, uống, chơi... tất cả đều phải thật vui", chị Nguyễn Thanh chia sẻ.

Chị Thanh khoe những tấm ảnh của Cookie, ở góc hình nào, bé cũng cười tươi. Chị cho rằng thành công trong việc nuôi dưỡng con cái không phải ở chiều cao, cân nặng hay sau này là thành tích học tập của bé. Chị và chồng chỉ mong con gái lớn lên trong sự lạc quan, vui vẻ và tích cực.

Theo ngoisao.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nam Định FC thua đáng tiếc Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy.

Nam Định thua sốc Thể Công Viettel

GD&TĐ - Xuất sắc đánh bại Nam Định trên sân nhà, Thể Công Viettel cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 19.